Một vị thủ tướng phát biểu: năm ngoái khi tôi mới lên nắm quyền thì kinh tế nước ta đang trên bờ vực thẳm. Nhưng ngày hôm nay kinh tế chúng ta đã tiến lên một bước.
Có 3 người Mỹ, Pháp và Ai len đứng trên một vực sâu và một ông tiên nói với họ rằng nếu họ nhảy xuống vực và nói điều gì thì họ sẽ được điều đó. Anh người Mỹ nhảy trước và hô "Triệu phú" lập tức một chiếc máy bay trực thăng hiện ra đưa anh ta lên. Anh người Pháp nhảy sau và hô "Đại bàng" thì lập tức có con đại bàng đến đón anh ta bay lên. Anh người Ai len chạy luống cuống vấp chân ngã xuống liền kêu "Oh shit"
Thế chuyện này có đủ đô để cười ko chế ơi... Banh ra 1 anh chàng có nuôi 1 chú chó con đặt tên là Banh. Anh chàng thương chú chó lắm, xem chú như đứa em mình vậy, đêm nào cũng ngủ chung với nó. Đến khi anh lấy vợ. Đêm tân hôn, anh và vợ anh đang abc...thì chú chó mò lên giường. Lúc này, anh nói 1 cách nhẹ nhàng: "Banh ra em" nhưng chú vẫn không chịu đi, 1 lúc sau, anh lại hô lớn hơn chút nữa: "Banh ra em". Lần này chú vẫn không đi. Anh quá tức giận và hét lớn hơn "Banh ra em" Lần này bà vợ chịu ko nỗi nữa và la lên "em đã banh hết cỡ rồi còn gì"
...vâng đúng nhỉ...lúc nãy đọc nhanh em lại nghĩ kinh tế đang dưới vực lka...có cái tật đọc lướt nhanh...hihi....đúng là rất hay chế ạ..hihi
Chị post đi. Nay e cũng loanh quanh việc nhà (nay làm đc lọ sấu ngâm đường rùi chị ạ, ck bảo đừng có lại âm thầm bỏ đi như làm dưa là được hehe với ở nhà hảo ngọt cứ phải có gì vào miệng nên lại nấu chè) xong đi gửi ship hàng vừa mới vào LCM tí.
Uh, tối có thời gian chị tìm câu đố. Cứ nghe cô nói phải đi ship hoặc đi gửi ship hàng chị cũng mừng cho cô, khách trên diễn đàn hay trên fb?
Có một nhà báo nước ngoài khi trước đến thăm một đồng chí cán bộ thường gặp đồng chí đi trước, rồi vợ con đi sau. Lần này thấy vợ đồng chí đi trước rồi đến các con đồng chí còn đồng chí đi sau cùng nên ngạc nhiên quá liền hỏi. Sao lần này thay đổi thế hay xã hội đã tiến bộ lên. Đồng chí cán bộ trả lời: Không phải, là do đây có mìn.