Mưa bão như này các mẹ bán được hàng không ạ? Bán hàng chậm hơn hẳn các mẹ nhỉ, và thương cho các bạn ship chạy trời mưa bão vất vả.
Hình như ở nội thành bị ảnh hưởng nặng hơn phải không các mẹ. Em ở bên Gia Lâm, cũng có nhiều cây bị lốc rễ, gẫy cành, đi đường cũng bị gió thổi nghiêng cả xe nhưng không tan hoang như mấy ảnh mà các mẹ post lên facebook khung cảnh ở mấy quận nội đô.
Mưa bão này mà em vẫn phải đi làm các mẹ ạ. Thấy mưa bão to mà chỉ muốn ở nhà với con thôi, bão phát sợ
Nội thành hết mưa được 2 tiếng, giờ lại mưa to chở lại rồi ạ, may lúc hết mưa nhà em có đơn, ship giao luon xong rồi.
Bão qua rồi, chắc không còn mưa hay gió như sáng nay đâu. Các mẹ đi làm xa vất quá. Sáng nay ck em đi làm mà đi được 10p phải quay về, gió thổi to nghiêng cả xe không đi nổi, mặc 2 áo mưa mà ướt như con chuột.