Than thở Giận Ck. Bỏ Nhà Đi... Mấy Ngày.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi dv.phucan, 27/7/2016.

  1. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    hihe, k phải là sợ chồng đâu, vì chồng e nói là làm, sợ chồng e nghĩ quẩn làm liều thôi mn ah. Chồng e mà tức e toàn tự đánh mình chứ k dám đánh vợ
     
    Đang tải...


  2. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    Hi hi, vậy mẹ nó sợ là đúng rồi.
     
    Huy Lân thích bài này.
  3. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    nhiều lúc nghĩ cũng tại mình trẻ con hay dỗi, hở tí là dỗi, suốt ngày ck e mắng thôi, giờ phải sửa dần chứ k để ck e mà cục lên thì sợ lắm, cứ ngồi im như con chó con k dám ho he gì
     
    thuy84 thích bài này.
  4. thuy84

    thuy84

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    11,979
    Đã được thích:
    2,759
    Điểm thành tích:
    913
    :D:D cục lên thì ngồi im như con chó con. Cái này hay nè.
     
  5. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    :p3D1%006 hehe ck e bảo là thân lừa ưa nặng đấy
     
  6. lanvuvu2110

    lanvuvu2110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2015
    Bài viết:
    1,156
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Sao ko tìm cái nhà nghỉ mà ngủ 1 đêm mn ơi
     
  7. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    đang bão đấy, nếu k quá lo cho chồng cho con, mn đợi hết bão hãy về :);)
     
    dv.phucan thích bài này.
  8. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Tks mn. Trên sơn tây cũng mưa to lắm. Giờ ngớt r.
     
  9. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,761
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    913
    mn quay về chưa? hnay mưa gió thế này
     
  10. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    úi, bác lên tận sơn tây ạ, sơn tây gần lăng bác, hay sóc sơn sơn tây ợ
    hà nội cây cối đổ nhiều lắm bác, khi bác về sẽ ngỡ ngàng vì độ hoang tan của nó :p:p:p
    chúc bác có chuyến đi thảnh thơi, vui vẻ, lấy lại tinh thần nhé
     
  11. RiverJade

    RiverJade Chuyên THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ÚC - THẬT 100%

    Tham gia:
    24/5/2015
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    ông bác mình, 70 tuổi rồi, giận vợ, tết ăn tết ơ nhà mình 1 tháng mới về nhà =))
    Cái chiêu giận dỗi bỏ đi này nhiêu khi cũng hay phết =)) khi mình đứng ngoài nhìn vào =))
     
    mẹ Hoàng Dương 2011 thích bài này.
  12. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Bác nói đúng dù sao cũng không được bỏ đi dù có giận tới đâu. Lo cho bản thân mình trước đã rồi nghĩ đến đứa khác mình bị sao cũng chỉ thiệt mình trước. Vớ ông chồng thương vợ thì còn dỗ này kia găp thằng khốn nạn đang có xu hướng muốn chán muốn bỏ mình thì thiệt lắm, thiệt kinh khủng nên đừng có dại mà bỏ đi. Nếu ra đi dù tức tới đâu cũng phải làm cho ra ngô ra khoai đã rồi hãng tính :)

    p/s: tâm sự của một thanh niên mới cưới chưa có con và cũng đang cay cú với nhà chồng :(
     
  13. anhminh360

    anhminh360 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Cực kỳ ghét cái câu thể thống. Thể thống là thể thống gì, bộ tưởng việc gì nói ra là rõ ràng hay sao? Có khi ng vợ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, bộ không thể rời nhà vài ngày đi đâu đó cho khuây khỏa, cho nhẹ nhàng đầu óc à. Chỉ có đàn ông được quyền bạn bè, đc giải trí thư giãn vài ngày, còn vợ thì không à? Phụ nữ cũng là người, cũng có cảm xúc, có lo lắng, có mệt mỏi của bản thân, cũng phải có quyền cho mình một không gian riêng chớ. Con người sống trên đời là phải hạnh phúc, phải vui vẻ và yêu bản thân mình. Chứ chẳng phải vì đứa quái nào cả, chồng biết điều thì còn vui vẻ hạnh phúc, còn chán chả buồn nói việc quái gì phải nhịn???
     
    dv.phucan thích bài này.
  14. anhminh360

    anhminh360 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Lúc trc cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi quen với 1 lão có tâm tính như thiền định thì thay đổi hẳn suy nghĩ. Khi nóng giận gặp mặt nhau chẳng có tác dụng gì, bỏ đi 1 thời gian cũng tốt, đi du lịch theo tour đâu đó cho khuây khỏa, suy nghĩ được nhiều thứ, nên bước tiếp hay dừng lại cũng dễ dàng đưa ra quyết định hơn. còn hơn quanh quẩn trong xó nhà, tự kỷ rồi tự rù quến bản thân thì tình hình càng tồi tệ.Có khi phụ nữ bước ra ngoài, cảm thấy thế giới của mình vốn không cần phải bế tắc như vậy, không cần cứ phải xoay quanh những suy nghĩ tiêu cực như vậy, hiểu được cái vui của lão chồng khi ở xã hội . còn mấy ông thì ở nhà vắng vợ vài ngày thì sẽ biết là thì ra việc nhà ko đơn giản tới vậy, thì ra nghe giọng vợ càu nhàu cũng không phiền phức tới vậy. Nó cũng là 1 cách giải quyết tốt ấy chứ.
     
    hoanghalv10dv.phucan thích.
  15. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Sơn đông sơn tay. Mk đi hum qua. Chẳng bị sao cả. Dự là mai về. Còn lo hàng hóa.
     
  16. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Thực ra mỗi ng mỗi khác. Mọi ng đều ko nghĩ theo hướng tích cực mà đều nghĩ theo hướng tiêu cực. Phụ nữ ra khỏi nhà thế nọ thế kia.
    2 mẹ ck, 2 bố ck : các ngày lễ, sinh nhật mk đều quan tâm đủ cả. Thế mà sn bố mk, mk nhắc từ mấy ngày mà ko gọi đc 1 cuộc đt. Đến 10h tối bố đi ngủ r ms nhắn tin. Chán.
    Đấy chỉ là 1 vc quá nhỏ luôn.
    Đắng cay, ngọt bùi mk đều đã nếm đủ cả. May biết đến Phật Pháp đầu óc mk ms thảnh thơi, không thù dai, ko tự kỷ 1 mk nữa.
    Vk ck mk 7 năm r. Hầu như ko cãi nhau. Nếu ai đó nóng giận, ng kia sẽ im lặng. Đi đâu đó 1 lúc. Rồi sau đấy lại vui vẻ.
    Lần này đi, phần lớn là để 2 bố con nó gần gũi, đi xem phim vs nhau, còn mk thì đc tham gia khóa lễ.
    Chẳng có chuyện j lớn cả.
     
  17. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
    Nay gặp 2 người có suy nghĩ thú vị ghê ha..
    Vẫn còn gân chán.
    Thú vị heng.
     
    dv.phucan thích bài này.
  18. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    cứ nhìn hình mặt ờ của bác e lại buồn cười.ihihi
     
  19. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
    941426_543823875653637_2063385053_n.jpg
     
  20. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Nhặt rau, đọc sách, tụng niệm xong hết r. Nhà chùa đã tắt đèn tắn nhạc.
    Nhớ con.
    Chắc giờ này đang sung sướng vì đc xem kỷ băng hà. Nó thích bố nên chẳng đòi mẹ đâu. Mà bố nó ko chịu chơi vs nó nên con mẹ nó phải bỏ đi thế này đây.
    A mi đà phật
    Nguyện ngày an lành, đêm an lành
    Nguyện cho sáu thời đều an lành
    Nguyện cho mọi người đều an lành
    .....
    Sơn Tây lại mưa. Hn ko bt tn.
     

Chia sẻ trang này