đọc xong ôm bụng cười, bài viết rất hay và sâu sắc. Đúng là trai tây bao giờ cũng văn minh và chiều chuộng hơn hẳn trai Việt. Bạn thật may mắn vì có bạn trai nước ngoài yêu mình
Em chưa đọc hết bài nhưng trả lời theo tít Tây cũng có nhiều loại tây mn ạ. Cứ biết tự yêu thương bản thân, nuông chiều bản thân là hạnh phúc, mọi thứ đều là nhất thời và có thể thay đổi theo từng giai đoạn. Tình cảm nhiều khi còn do duyên số và may mắn. Em nghĩ vậy Chúc mn luôn hp.
chị biết, chị từng gặp rồi, vì vậy tìm hiểu kĩ, training bản thân kĩ, gặp đểu thì phải né chứ trườn mặt ra cho nó à
không có gì may mắn nhé, mình cũng đã rèn luyện và đánh đổi rất nhiều, và mình tin cô gái nào cũng xứng đáng được hạnh phúc
sách hay quá! càng đọc càng không muốn dừng! mn tải về đọc được đó. cái này cho mình học mà cho con học cũng tốt luôn! Cảm ơn mẹ Nhật Vy nhé!
Lai Tây cho con nó đẹp , trước cứ mơ mộng mãi nhưng thôi ta về ta tắm ao ta...dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
ồ sách này chị cho bé học luôn á. Em lấy tài liệu trong này học thôi ạ. nhưng mà công nhận sách nhiều chỗ rất đúng chị nhỉ
không quan trọng hiện đại hay cổ điển nhé, cứ là bản thân mình là ok. Mình không nói mình theo hiện đại, nếu cảm thấy hợp thì có thể have sex, không thì thôi. Mình hoàn toàn không ủng hộ chuyện cho đi dễ dãi, lẳng lơ hay kiểu tình một đêm. Ý mình muốn nói ở đây, sex không phải là 1 chuyện lớn lao đối với mình. Và trai Việt hay lấy sex ra đánh giá 1 đứa con gái, mình không thích như vậy
em không muốn bàn chuyện khoai củ nhé, cái em nói là tính cách, nhân cách con người ý. Có thể do cách họ được giáo dục nên khi kết thúc 1 mối quan hệ nó không làm em đau hay tổn thương nhiều như trai Việt
Hì hì. Nhân sinh quan mỗi người khác nhau, mỗi cá nhân đều có sự nhìn nhận sự việc, hiện tượng theo cách riêng của mỗi cá nhân.
em cũng đồng quan điểm với chị này. Mà quan trọng thấy hợp với mình là được á, còn tây ta ai chẳng có người này người kia
đàn ông Việt thường tự cho mình là hay ho, lại được bố mẹ chồng cũng hay cho con mình là nhất nữa hehe