Mình chả bao giờ tin vào số, hay đại loại thế, có cơ hội gặp mà không chủ động đến với nhau cũng là phung phí duyên số mà
Có cách để có thể tiếp cận nhiều người mà không phải đi làm vì không biết làm gì nè. Đó là em đi học. Học các lớp về kỹ năng hay học các lớp dành cho doanh nhân, buôn bán gì đó, lớp dành cho lãnh đạo. Các lớp đó nhiều bạn trai đứng tuổi chưa vợ lại có tài. Không cần mất nhiều tiền mà học các lớp ít tiền hoặc miễn phí thôi cũng được. Nhớ một điều là năng nổ tham ra các hoạt động ngoại khóa với chịu khó phát biểu trong lớp để gây gổ tình cảm với mọi người. Khi phát biểu thì giới thiệu họ tên, tuổi, tình trạng hôn nhân rồi mới phát biểu. Như thế là 1 công đôi việc: Vừa được luyện não, thu nhận kiến thức vì học hành, vừa kết giao bạn bè có nhiều cơ hội tiếp xúc. Chúc vui vẻ!
Và không quên quy tắc lục lăng và 48 giờ làm việc nhé. Bạn sẽ tự tạo cho mình danh sách bạn bè để mà tiếp cận.
Tại chưa hợp duyên nên người ta cứ chê thôi. Hợp rồi có mà bên kia trái đất vẫn không xa. Mà em quê ở đâu thế?
Em thử vào link này nhé. Họ sắp học rồi đấy. Chỉ cần tham gia 1 khóa là lần sau nhiều các lớp khác họ sẽ gửi mail quảng cáo ấy mà http://wakeup.vn/hanoi
Xin chào các bác "Ế " như e. Hiện tại bố mẹ e có trồng măng tây. Măng Tây hái từ ruộng trong ngày. (Em bao giá toàn thị trường luôn vì là nhà e bố mẹ trồng đảm bảo Sạch - Tươi - Ngon). Giá như sau: ✔ Loại mập: 120k/kg. ✔ Loại vừa: 100k/kg. (Bố Mẹ em bó mỗi bó là 500g, 1kg là 2 bó như hình nhé) LH: 0961.614.370 Đ/c: 35 Lê Đức Thọ, Hà Nội
bạn nên dành thời gian đi chơi chút, dành thơi gian công việc sau đi chơi ko biết giao tiếp ngu cả người