Kinh nghiệm: Dạy Con Nói Lời Xin Lỗi

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi vungbenvietnam, 28/7/2016.

  1. vungbenvietnam

    vungbenvietnam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm vừa rồi mình đi xem phim ở rạp một mình (chả là chưa có người yêu một mình lên Hà Nội kiếm cơm bạn bè thì xa. Hôm ấy công việc áp lực doanh số nên đi xem phim xả stress, gọi là thư giãn chút). Bộ phim điệp viên khá hay nhằm bảo vệ cô gái (làm giáo viên mầm non, rất xinh đẹp) là nhân chứng duy nhất cho vụ án chống tham nhũng.
    [​IMG]
    Trong nhà cô gái đó có ông chồng rất giàu tên James - đã có một đứa con trai 10 tuổi. Vì thế trước khi anh ta ( Điệp Viên đặc biệt cục an ninh quốc gia) đến đã có 2 cảnh sát khu vực bảo vệ cô gái. Cậu bé rất nghịch và được một chú béo hơn tặng cho khẩu súng nước nhìn như khẩu súng của chú ấy được cấp để phục vụ công tác. Cậu bé con trai này rất nghịch và hôm ấy trong chuyến bảo vệ mọi người đi siêu thị mua sắm, cậu ta vào quầy chơi game, cô gái đi thử quần áo túi . . .. Gặp các bạn nhỏ, cậu ấy khoe súng này chơi bình thường tôi còn có cả súng thật, rồi chạy ra bên chú béo đổi súng rất nhanh khi chú béo đang nghe điện thoại mà khi cậu bé chạm vào người chú béo, chú béo sờ tay thấy súng vẫn còn. Cậu bé mang ra khoe và cậu bạn lấy nghịch chĩa vào đầu và dọa bắn. Cậu bé xin rối rít và khăng khăng bảo súng thật đến khi có người đi qua va vào cả nhóm cậu này mới tức bắn và súng nổ mới tá hỏa là súng thật rồi chạy, cùng lúc cô gái bên kia bị nhóm ám sát bắn, cảnh trung tâm thương mại náo loạn, cậu bé kịp lấy lại súng và chạy mang tìm chú béo khi đi tìm cô gái được bảo vệ. Trong lúc bắn nhau với cảnh sát chú béo đã rút súng nhưng không bắn được và bị bọn truy sát bắn trọng thương. Cuối cùng với tài chí của mình anh điệp viên đã cứu được cô gái (bị thương) thoát khỏi đám truy sát rời trung tâm thương mại về nhà.
    Khi về nhà cậu bé lên phòng khóc một mình. Sau khi băng xong vết thương cho cô gái, anh lên phòng cậu bé, cậu khóc và nói lời xin lỗi. Lúc này anh dẫn câu truyện như sau:
    [​IMG]
    "Câu xin lỗi không phải để đàn ông nói. Chú có một người bạn tên A Nhi. Năm chú lên 8 tuổi, còn nhỏ hơn cháu bây giờ. Chú ấy ở Thiếu Lâm Tự, rất được sư phụ thương yêu. Mỗi lần chú ấy làm gì không đúng, sư phụ đều xin trụ trì tha cho chú ấy. Mỗi lần chú ấy nói xin lỗi là mọi việc lại ổn. Mặc dù lần nào sư phụ cũng bảo chú ấy sửa đổi. Nhưng chú ấy không nghe, vì chú ấy biết có phạm tội tày trời đi nữa, sư phụ cũng bảo vệ chú ấy. Cho tới một lần, chú ấy chạy vào tàng kinh các chơi đèn lồng. Bất cẩn làm cháy sách, ngọn lửa ngày càng lớn. Chú ấy không biết phải làm sao? Cuối cùng chú ấy trốn khỏi Thiếu Lâm Tự. Nhưng mà trong lòng càng lúc càng buồn, lúc đó chú có hai sự lựa chọn: Một là bỏ đi trốn tránh suốt cuộc đời, Hai là trở về nhận lỗi cho dù sư phụ đánh chết cũng không một lời oán thán. Rồi chú ấy chọn trở về Thiếu Lâm Tự. Chú ấy rất muốn nói với sư phụ lời xin lỗi. Đáng tiếc chú ấy không còn cơ hội để nói câu đó nữa. Bởi vì sư phụ đã bị lửa thiêu chết. Từ đó về sau A Nhi không còn nói xin lỗi nữa."
    [​IMG]
    Rồi anh điệp viên lặng lẽ rời đi, cậu bé không khóc nữa, chỉ biết lỗi và trong sâu thẳm tâm tư cậu ấy cũng không muốn phạm lỗi và nói lời xin lỗi nữa.
    Suốt câu chuyện cô gái đã đứng ngoài nghe. Khi anh ra về phòng mình đi qua cô ở cửa, cô nói: Tôi là một cô giáo mà cũng không biết cách dạy nó như vậy. Cám ơn anh.
    Câu chuyện chỉ nhắc chúng ta rằng lỗi lầm đã xảy ra rồi chúng ta hãy xử lý để lần sau không lặp lại, làm sao để trong đầu các con biết nhận lỗi và không mắc lỗi nữa đấy mới là điều quan trọng. Nhiều mẹ, đánh con vì con không học mắng chửi thậm tệ có khá hơn đâu. Mình cũng có cháu mỗi lần về hay rước chúng xuống chơi với mình. Nó cũng rất ngoan nói là biết nhận thức mặc dù mới 5 6 tuổi. Hy vọng các cha mẹ có phương pháp dạy con hợp ly.
    Chúc cho các mọi gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ, thành công và hạnh phúc.
    P/s: Kết phim là phụ nữ muốn có nhiều thời gian ở bên họ ( giờ mới nhớ ra mình bận rộn và cuộc sống còn khó khăn nên chưa ai yêu. Đi xem phim một mình cũng thú vị) !
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vungbenvietnam
    Đang tải...


  2. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    223
    Bài viết mã hóa ghê vậy?
     
    vungbenvietnam thích bài này.
  3. hoasingheo

    hoasingheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2015
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Nên dạy cho trẻ biết cảm ơn và biết xin lỗi, nhưng đúng thật là làm sao để bé hiểu đúng là không phải chuyện đơn giản.
     
    vungbenvietnam thích bài này.
  4. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,334
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Mình nghĩ là để trẻ nhận a lỗi và rồi xin lỗi chứ không phải dạy trẻ nói câu xin lỗi như một thói quen.
     
    vungbenvietnam thích bài này.
  5. lanhuonghappy35

    lanhuonghappy35 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/7/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Bố mẹ có thể làm gương để con học tập theo.
     
    vungbenvietnam thích bài này.
  6. macuaxu

    macuaxu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/10/2015
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Bài viết này có cái gì mà ghê ghớm ở cuối bài vậy nhỉ các thanh niên
     
    vungbenvietnam thích bài này.
  7. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Hình như cuối bài chị định đăng ảnh thì lỗi :)
     
    vungbenvietnam thích bài này.
  8. Picnictoy

    Picnictoy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    bài viết hơi bị căng ở khúc cuối nhĩ, copy paster google xem là cái gì :))
     
    vungbenvietnam thích bài này.
  9. vungbenvietnam

    vungbenvietnam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    [QUOTE = "PICNICTOY, post: 36159307, thành viên: 289.480"] bài viết hơi bị căng out khúc cuối nhĩ, sao chép paster google xem là cái gì :)) [/ QUOTE]
    Xin lỗi làm link chèn mình ảnh bị lỗi mà khi đăng bài mới nhận ra thì không sửa được, rất xin lỗi vì sự cố không mong muốn này !
     
  10. vungbenvietnam

    vungbenvietnam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn đã hiểu ý mình !
     
  11. vungbenvietnam

    vungbenvietnam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    [QUOTE = "hoanghalv10, bài: 36.158.021, thành viên: 809.903"] Hình như cuối bài chị định đăng ảnh thì lỗi :)[/ QUOTE]
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ and hạnh phúc!
     
  12. vungbenvietnam

    vungbenvietnam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    [QUOTE = "macuaxu, post: 36157345, thành viên: 765.569"] Bài viết this có cái gì mà ghê ghớm out cuối bài vậy nhỉ the thanh niên [/ QUOTE]
    ah lỗi đăng ảnh bạn ạ.
    Rất xin lỗi vì sự cố đáng tiếc.
    Chúc bạn cùng gia đình cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc
     
  13. vungbenvietnam

    vungbenvietnam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi bạn, cách làm gương vẫn là cách quản lý tốt nhất. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào bạn cũng làm gương được !
     
  14. vungbenvietnam

    vungbenvietnam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc !
     
  15. vungbenvietnam

    vungbenvietnam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi bạn. Bài viết này hay ở chỗ dạy trẻ biết nhận ra lỗi và lần sau không mắc phải sai lầm nữa bạn ạ.
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc !
     
  16. vungbenvietnam

    vungbenvietnam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi bạn.
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc !
     
  17. vungbenvietnam

    vungbenvietnam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Uh, mình rất tiếc vì sự cố đăng ảnh có lỗi. Đến khi đăng xong mới biết lỗi. rất xin lỗi về sự cố này !
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc
     
  18. vungbenvietnam

    vungbenvietnam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Mình sửa được rồi hết mã rồi hihi !
     
  19. mebe_shushi

    mebe_shushi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    2,928
    Đã được thích:
    489
    Điểm thành tích:
    173
    Tạo thói quen nói lời cảm ơn và xin lỗi là rất tốt. Nhưng dạy trẻ hiểu ý nghĩa của những từ đó thì còn tốt hơn
     
    vungbenvietnam thích bài này.
  20. vungbenvietnam

    vungbenvietnam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi bạn ah.
     

Chia sẻ trang này