Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi the-goddess, 19/8/2009.

  1. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,237
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    773
    Cứ thăng tiến, thành công là được rồi. Chiêm nghiệm rồi khi về già viết lại cho thế hệ sau học tập
     
    Đang tải...


  2. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,346
    Đã được thích:
    1,468
    Điểm thành tích:
    863
    Truyện thật như bịa hay truyện bịa như thật nhỉ ^^
     
    the-goddess thích bài này.
  3. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    July 28, 2016

    Hôm nay là một ngày mình cứ cảm thấy đặc biệt mà mãi không nhớ ra tại sao.

    Sáng dậy thấy LinkedIn báo là có tin nhắn mới. Mắt nhắm mắt mở mở hộp inbox ra xem, hóa là là anh NB. Anh này là anh CFO mình date cách đây gần 9 năm rồi. Mình mở cái LinkedIn profile của anh ý ra mới biết anh ý giờ là CRO của một tập đoàn hoành tá tràng. À quên, mình giải thích nhé. CRO là Chief Risk Officer. Vì mình làm bên lĩnh thanh tra rủi ro của tập đoàn, một trong những tập đoàn lớn nhất tại Mỹ trong nhóm Fortune 100 nên chắc ý kiến này khác chủ quan. Nhưng giống như CEO, CFO, một tổng công ty lớn cần có người quản lý rủi ro của tổng tập đoàn (công ty). Để giải thích về phạm trù này sẽ mất nhiều thời gian vì nó phức tạp. Nhưng tóm lại quyền lực của CRO cũng là vô cùng to lớn, nhất là trong bối cảnh náo loạn nhiều biến như hiện nay, khi mà luật pháp (trừ các nước đang phát triển) bủa vây tứ phía. Ông ý chào hỏi mình và có nói một chút là thỉnh thoảng vẫn nghĩ về mình. Mà dù sao ông ý cũng vợ con đề huề rồi, với cả mình cũng không phải thích ông ý nhiều lắm nên chắc mối quan hệ chỉ ở mức trên bạn bè tí thôi. Mình chả ham đàn ông có vợ, vì mình có thể có bất cứ ai mình muốn.

    Ngồi bố bậy bố bạ một chút rồi còn đi thanh tra bọn công ty con. Về chuyện công việc, hôm qua có 1 tập đoàn khác xin gặp mình. Tuần tới mình phải qua New York để gặp họ, khi họ bay từ California qua để bàn chuyện với mình. Chuyện là vậy, dạo này mình đi công tác nhiều, chủ yếu là Châu Âu. Nhất là cái vụ Brexit sinh ra vô số việc cần giải quyết. BTS bọn Brexit điên. Chửi là chửi thầm tí thôi. Chứ có công việc sướng bỏ xừ, còn hơn là ngồi treo mõm. Hớ hớ... Quay lại việc tập đoàn trên, họ là một tập đoàn truyền thông - lớn số 1 thế giới (xin không nêu tên nhá). Dạo này, có lẽ họ đang dính vụ gì đó nên cần có 1 giám đốc quản lý rủi ro và kiểm soát (risk and control) cho tập đoàn của họ. Họ sẵn sàng trả gấp đôi lương hiện tại của mình (không hề ít). Mình nói họ để mình nghĩ và họ xin gặp mình và họ sẽ bay từ Cali qua. Có lẽ dạo này mình già hơn rồi nên việc tiền nong mình chả hám lắm (31). Nói là già hơn thôi chứ không có già nha các chị - em lúc nào chả rừng rực. Có lẽ vụ này phải nghĩ thêm. Làm chức đấy mà suốt ngày bay, bay Châu Âu với Châu Á, dù hạng nhất em vẫn ớn lắm à nha.

    Thôi, chúc mọi người ngủ ngon.
     
  4. mecutivacutit

    mecutivacutit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    6,487
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Hôm nay Chưa hấp dẫn. Hóng tiếp
     
  5. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,435
    Đã được thích:
    2,508
    Điểm thành tích:
    963
    oánh dấu
     
  6. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    August 2, 2016

    Ngoảnh đi ngoảnh lại đã lại đến thứ Ba. Ôi giời ơi, ngày mai phỏng vấn cho cái chức Giám Đốc Quản Lí Rủi Ro cho tập đoàn viễn thông, truyền hình ấy rồi mà chưa chuẩn bị tài liệu khỉ gì. Đã thế, hôm nay lại họp chồng chất. Ngồi ca thán đầu ngày với chị em bên mình tí để xong, tí nữa họp bù đầu thì đếch có cửa mà thán. Mà ngày nào mình cũng phải thán, cách này hay cách khác, không thì stress đến tâm thần mất.
    Nhớ cách đây gần chục năm, lúc tốt nghiệp ĐH ra, mình hứa với bản thân là sẽ tham gia câu lạc bộ 6 con số ( making 6 figures - kiếm được $100,000/năm) khi 30 tuổi. Mục tiêu này mình đã đạt được trước khi mình 30 tuổi. Sau đó, mình đề ra mục tiêu kiếm $150,000/ năm trước năm 35 tuổi. Nếu như mình thành giám đốc quản lí rủi ro của họ, thì mình sẽ đạt được cái mục tiêu này. Chị em cổ vũ tinh thần mình cái.

    Ờ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tiền chả phải tất cả. Ngồi nghĩ lẩn thẩn xem tại sao người ta ghét người tham tiền. Mình thì nghĩ có 2 loại: người tham tiền vì tiền, và người tham tiền vì tham thành công - mà tiền là thước đo thành công. Mình nghĩ mình là loại thứ 2. Ngày xưa, bố mình nói rằng, con gái của bố mình (mình chứ ai) tính cách mạnh mẽ ngang tàn như con trai, chắc thế này lấy chồng không nổi con gái ơi. Chuyện trai và chồng thì chưa nói nhá, mình đang nói đến cái chuyện là cách nghĩ của bố. Hồi đấy mình mới 5-6 tuổi gì đó thôi, chả hiểu ông nói gì hết. Mình chỉ biết hồi đó chuyên gia thích làm superman để giải thoát công chúa (lũ con gái) bị bọn con trai trong khu bắt nạt. Với lại, hồi đấy, thịnh hành của lũ trẻ con sinh những năm 80 là chơi đồ hàng kiểu vua chúa (chắc ảnh hưởng của Tôn Ngộ Không lúc mới chiếu trên đài VN lúc bấy giờ.) Mà mình không bao giờ bị tranh chức lúc chơi trò này, vì lũ con gái suốt ngày tranh nhau làm "công chúa". Còn mình, mình chỉ thích làm Hoàng Hậu, cùng lắm thì làm Vua hoặc Thái Tử, nhưng vẫn thích làm Hoàng Hậu hơn. Vậy nên mình biết mình không có nam tính các chị em nhé, chắc chỉ là thích quyền lực mà thôi. Làm Hoàng Hậu tha hồ sai đứa khác đi làm việc cho mình mà... hơ hơ.

    Lại nói tiếp về công việc, bà mẹ nuôi mình nói với mình mấy hôm trước:"mẹ chả bao giờ thấy con nói đến con cái, suốt ngày nói công việc thế." Có thế thật, đến giờ mình vẫn chả hứng thú cái trò 'bỉm, sữa'. Thôi, đành vậy, ép mình sống không đúng với con người thực của mình làm sao được, trời sinh ra nó vậy rồi. Ơ, mà sau này mình đẻ con, thuê vú em để nó trông con cho mình lúc mình bận cũng được mà. Ở đời bây giờ, hơn lúc nào hết, phụ nữ không có tiền và có quyền thì chết trước phụ nữ không có chồng, hoặc đàn ông không vợ/ con. Bởi vậy, mình vẫn ổn. Bà bó tay luôn với mình, vì quá đúng. Hehe... À phải pha tí trai vào cái entry hôm nay cho nó máu. Mà cái này chuyện thật, hay là một ví dụ thật và gần đây nhất. Chuyện này có liên quan đến mẹ nuôi nên gộp đây nói luôn là quá hợp.

    Chuyện này xảy ra cách đây tầm hơn 1 tháng, lúc mình thăm bà mẹ nuôi. Mẹ mình có 1 chuỗi các phòng mát xa tại các câu lạc bộ huấn luyện vận động viên tennis (private pro-tennis clubs). Mình phải giải thích một chút để mọi người dễ hình dung nhá. Các vận động viên như tennis hoặc golf, họ đều phải đi huấn luyện khắp thế giới để rèn luyện thể chất theo các khí hậu khác nhau. Hôm đó, mình đang đi bơi (CLB có bể bơi riêng) với mẹ (mẹ bơi, mình phơi). Mình rất thích tắm nắng. Lúc đó mình đang nằm dài trên ghế, thì có 1 thằng đi qua. Thằng này đang cởi trần nhé, nó cao tầm 1m8 và cực kì tanned và fit (trông như người mẫu của Ralph Lauren ý) với mái tóc nâu nhạt và bồng bềnh. Các chị em quanh bể đang láo nháo nói chuyện thì tự dưng im bặt lúc thằng này xuất hiện và đi qua. Sau đó nó nói chuyện với một nhóm phụ nữ gần mình. Mình thấy nó vậy cũng chỉ ghi nhận là nó đẹp thôi, nhưng trai đẹp mình gặp nhiều nên đây cũng chỉ là 1 chuyện bt. Nhưng lúc đó, tự dưng mẹ mình ở dưới bể vọng lên:"James, đây là con gái tao." rồi vung tay chỉ thẳng vào mình. Lúc đấy suýt thì lật mịe nó giường (bạn nào đã từng năm tắm nắng sẽ biết mấy cái giườn này thường rất nhẹ), vì mình đang mặc brazillian bikini (bạn nào ko biết thì tự search hình nhé). Mình thích mặc loại này vì đít mình rất to và cao (Kim gọi bằng cụ, và có thể nói mông mình đẹp nhất VN luôn), nên loại bt nó bó bẹp vào, và hơn nữa nếu mặc loại che quá, thì sẽ bị tan lines rất xấu. Mình mà đi tắm nắng mình sẽ đội mũ xùm xụp và ko thích nc với người lạ. Lí do thì mình đã nói, đít của mình cực gợi cảm, nên mình không muốn người ta rực lên khi thấy đít của mình.

    Lúc đấy mình vội vàng đứng lên, quay đít ra chỗ khác và chào thằng này cho có lệ, rồi nhảy mịe xuống bể để ... che đít. Lúc quay lại, thằng đó cũng đã trong bể rồi. Mình ngại quá đê. Nó nói chuyện với 2 mẹ con một hồi. Mình cố gắn nói giọng rất professional (kiểu từ ngữ tử tế - giống khi đi làm) để nó không tiến gần và tạo khoảng cách. Nhưng chả hiểu sao việc đó không có tác dụng. Mắt nó cứ lơ mơ kiểu say nắng. Xong đó, thằng này hỏi mẹ con mình:" So... what are your plans tonight?" (nhưng ý là hỏi mình). Mình kệ nó, không trả lời, chuyền sang để mẹ mình trả lời. Nó tiến thêm: "Let's go to Buck..." Mình đùa nó:" What's in Buck...?" Tóm lại mình muốn từ chối nhưng phải làm sao cho thật lịch sự để nó không đạt được mục tiêu là muốn cua mình mà vẫn không hiểu tại sao. Thực ra mình cũng không thấy nó hấp dẫn mình mặc dù nó hot thật. Rồi nó rủ mình 5 lần nữa nhưng mình đều lảng qua chuyện khác. Lần cuối nó hỏi là lúc đó nó đã mặc quần áo, đi khỏi bể rồi, xong lại quay lại hỏi lần cuối, mặt mũi đỏ ran.

    Lúc nó đi rồi, mẹ mình bảo :" wow, girl, you have the magic. I would love to go out with you, you will get all the hottest guys in the club." Có lẽ tại mẹ mình chưa bao giờ mục sở thị việc trai theo mình thường xuyên như vậy nên hơi sốc. Đối với mẹ, mình là một cô gái ngoan hiền và chỉ biết tiến thân. Chuyện này xảy ra như cơm bữa nên với mình, chuyện vừa xảy ra là một thứ bt như 'cân đường, hộp sữa'. Nếu mà mình dễ dãi thì không phải 1 bồ, mà mình sẽ có rất nhiều bồ. Chồng thì tất nhiên vẫn là chồng. Sau đó mẹ mình bảo thằng James đó là hottest tennis pro in the club, mọi đàn bà đều mê mệt vì nó, v.v... Mẹ mình bảo:" Cu thằng này chắc bự lắm đó con." làm mình suýt sặc. Đúng là bà đầm (mẹ da trắng) chịu chơi. Mình bảo bà:" Thế thì con nhường mẹ chơi đấy." Rồi cả hai cười phá lên. Nói chung mình chả hứng thú trai lắm...

    Để mình tìm xem có ảnh của thằng này không cho chị em coi nhá.

    Đây rồi, nó đầy ảnh ở internet nên bà con nào thích thì tự vào coi nhé.


    upload_2016-8-2_8-11-25.png
     
    Sửa lần cuối: 2/8/2016

Chia sẻ trang này