Khéo là cả một "nghệ thuật". Hic, mình cũng ko có cái chất của người nghệ sỹ ấy, mình chỉ biết sống thật với chính mình. Yêu ghét rõ ràng. Nhiều lúc nhìn thấy người "khéo" mà thèm, song nhiều lúc cũng tự an ủi mình, vì cũng nhiều người thích sự chân chất, thật thà mà.
Cá nhân mình nghĩ sướng hay khổ là ở suy nghĩ của mình thôi. Coi mọi chuyện đơn giản thì nó là đơn giản, còn nghĩ nhiều thì chỉ thêm mệt mỏi cho tất cả
Mình cứ chân thật mà sống, còn ai nói gì nghĩ gì thì kệ thôi. Với gia đình chồng cũng thế , mình rất thật lòng, vì thế mình thấy tâm mình rất thản và thoải mái.