Những câu nói ngộ nghĩnh của con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi dtkiencan, 31/5/2012.

  1. ngoctrieu2015

    ngoctrieu2015 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Trẻ nhỏ những câu nói ngây thơ và rât đáng yêu :D
     
    Đang tải...


  2. Mẹ bé Cá

    Mẹ bé Cá Tất cả vì con em chúng ta

    Tham gia:
    10/11/2015
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Hôm nay có bão bé hỏi mình bão là gì hả mẹ. Mình trả lời bão là mưa to gió lớn con ạ!
     
  3. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    5,048
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    823
    Con mình hay hỏi, mẹ trả lời xong thì bé hay thêm câu: Thế mà Tũn không biết (con tên là Tũn ạ)
     
  4. Shop Quần Đũi 0868912934

    Shop Quần Đũi 0868912934 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ngày còn nhỏ mẹ sai em đi mua thuốc "tiêu đờm". Không hiểu tai nọ bảo tai kia thế nào mà em bảo bác bán thuốc: Bác bán cho mẹ cháu 2 bữa thuốc "tiêu đời".
    Bác bảo: Tiêu đời thì chỉ cần 1 bữa thôi con ạ rồi cứ thế cười. Em thì chả hiểu mô tê gì đứng ngẩn tò te.

    Cạn lời với em của ngày xưa :|
     
  5. vuhongthao1985

    vuhongthao1985 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    không nhịn được cười. thế này muốn để thật nhiều chứ! hehe
     
    Shop Quần Đũi 0868912934 thích bài này.
  6. nguyenvannamtuoicuoi

    nguyenvannamtuoicuoi Thành viên mới

    Tham gia:
    25/7/2016
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    đứa cháu em:
    gì ơi gì nặng bao cân
    gì 39 cún ạ
    gì nhẹ hơn con chó nhà bạn cháu, nó đc 40 cân.
    suýt sặc nước.:rofl:
     
    Shop Quần Đũi 0868912934 thích bài này.
  7. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    223
    Em có ông anh cùng Khoa hiếm muộn, mãi năm 45t mới sinh đc 1 bé gái, từ khi có cháu ông ấy thay đổi hẳn, oomg ý bảo: mỗi ngày chơi với bé tôi học đc rất nhiều thứ, những câu nói vô tư k vụ lợi, những hành động hồn nhiên đầy tính nhân văn.... Vậy ng lớn dạy trẻ nhỏ hay trẻ nhỏ mới đáng để ng lớn phải học.???
     
  8. philong85

    philong85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2016
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    123
    các bé ngây thơ ngộ nghĩnh quá đi
     
  9. buivanvan

    buivanvan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2016
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Những câu hỏi của mấy đứa nhỏ luôn làm người lớn nhức đầu.
    Tại sao con gà đi 2 chân mà con chó đi 4 chân. tại sao con cá sống dưới nước ...
     
  10. mrminh112

    mrminh112 Thành viên mới

    Tham gia:
    18/8/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    rấ ý nghĩa nhé
     
  11. tudongdn

    tudongdn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/4/2016
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    hay quá ak
     
  12. 87mebin

    87mebin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/1/2014
    Bài viết:
    1,039
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    153
    bé gái nhà mình 22 tháng tuổi nhé. đeo kính viễn loạn từ khi 18 tháng. nhưng lúc nào bé cáu, đòi gì ko đc là quăng kính đi luôn.hôm đó mình cáu quá quát:
    mẹ: Tại sao con lại vất kính đi như thế?
    con: cúi mặt ko nói gì
    mẹ: con! Nhặt kính đeo lên!
    .....con mình nhặt kính đeo lên và tự nói " giỏi lắm" . Mặt nàng ấy lạnh tanh ý, làm mẹ hết bực, buồn cười luôn :D
     
  13. bongbong8890

    bongbong8890 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/12/2015
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    83
    Nhóc nhà em cãi sữa được khá lâu rồi, tự nhiên hôm qua nàng ta nhõng nhẽo: "con ăn ti mẹ". Cứ thấy hạnh phúc kiểu gì ấy. Làm mẹ vui vui cả ngày hôm sau, hihi.
     
  14. Meocun14112009

    Meocun14112009 Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo

    Tham gia:
    14/2/2014
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
     
  15. nhuomhanoi

    nhuomhanoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/10/2015
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    bạn nhà mình bé gái 25 tháng, nói nhiều như máy khâu mini :D
    - Hôm qua, bà vắt cho cốc nước cam, uống hết, nàng thỏ thẻ: "con cám ơn bà. nước cam mát quá". :inlove:
    - Hát được nhiều bài nhí nhố: " ba thương con vì con giống ba...", "mẹ đi làm từ sáng sớm, dậy nấu cơm, mua xịt cá" thành "bố đi làm từ sáng sớm dậy nấu cơm mua xịt cá....con kề má ôi bố yêu, con yêu bố lắm" -- có con gái sướng thế này đây :clap:
    - "kẹo sô- cô- la" là "kẹo sô-na- na", xem phim "a-na-di" là xem phim "a-nhi-nhi" ::p
    - thấy trời mưa to thì hét lên, "mẹ ơi, mưa to..o.... để ....."bà nhìn cháu được rõ hơn" --:rock:
    - đi ăn sinh nhật 1 bữa, về nhà véo von với mẹ tận 5 bữa hơn "happi birthday to ziu...." lặp lại 4 lần; rồi "tắt đèn...thổi nến...cắt bánh gato to...ăn bánh, ăn bánh....ăn dưa hấu, ăn dưa hấu...bật đèn..." :party:
    đc cái là những lần bạn nói khó nghe thì mẹ cháu đều làm thông dịch viên của bạn í được tuốt :D
    ---
    klq, nhưng muốn kể thêm: :)
    - hôm nào mẹ về cũng ra đón tận cổng, chào rõ to : con chào mẹ ạ...rồi đòi xách túi cho mẹ :h::h::h:
    - hôm trước bạn í lôi túi của bà nó ra được thỏi son, cũng soi gương bôi bôi chát chát :makeup:
    - hay rủ rê bố mẹ cho đi "hầu tây" -- hồ Tây -- "có nước chảy róc rách..."
     
  16. Meocun14112009

    Meocun14112009 Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo

    Tham gia:
    14/2/2014
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Trẻ con mà, có hàng ngàn câu hỏi vì sao;)
     
  17. All For Kid

    All For Kid Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/8/2016
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Haha. Các bạn đáng yêu quá!
     
  18. Na_xanh

    Na_xanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2016
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Các thiên thần nhí của chúng ta thực sự quá đáng yêu. Cả ngày đi làm về mệt . Nhìn thấy các con hồn nhiên, ngô nghê là bao mệt mỏi tan biến hết
     
  19. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Đọc mà buồn cười quá cơ :))
     
  20. Thep.hcckt

    Thep.hcckt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2016
    Bài viết:
    1,063
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    48
    Cu nhà em giờ mới bi bô, chưa ra câu nào cẩ :D
     

Chia sẻ trang này