Mình ý, mấy tháng đầu tiên lấy chồng ghi chép ác phết, để tiền bạc phân minh rõ ràng mà, đỡ phải nghĩ đã tiêu gì hết ngần ấy tiền Sau đợt đấy thôi luôn. Bây giờ lúc nào thấy tiền tiêu nhanh quá như là mất trộm, thì ghi sơ sơ ra xem đúng tiêu thế ko hi hi
chuẩn, ăn cũng vừa ko đủ chất lại ko đủ no, lăn đùng ra ốm còn quá tội. mà cả tháng chả biết đến thịt gà ta, thịt bò là gì ý. 10kg gạo 150k rùi, ăn toàn đồ rẻ tiền nhất chợ sợ rước bệnh vào người í. mình cũng chịu. còn cưới hỏi, ma chay, ốm đau tháng nào cũng toi cả triệu bạc, cộng vào ko dưới 6 triệu đâu.
Phải học nhà chị Thủy tiết kiệm lại thôi, nhưng mà mình xin góp ý thêm mấy khoản khoản đt của 2vc, xăng xe của vợ hay c (nhà mình nguyên mình đi làm 11km mà toàn leo vỉa hè tuần hết 90k tiền xăng rồi chưa kể chồng), tiền điện, nước, tiền bột giặt, tiền con ốm 100k k ổn vì mình thấy mỗi lần con ốm là tiền khám đã 100-200k chưa kể thuốc, k thì con húng hắng đi mua thuốc đã hết ít nhất mấy chục rồi chưa phải dùng kháng sinh nhé, tiền nhà trẻ của con, tiền học... nhà mình 2 vc, 2 cậu nhóc mà tháng nào cũng hết veo gần 15tr. đó là mình cũng cố tiết kiệm lắm rùi
Ôi. Học ntn mình cũng chịu. 60k/4 ng lớn ăn 3 bữa? Cái hình chụp mâm cơm kia chỉ là hình minh họa thôi đúng ko? Chứ 1 bữa như thế, 60k tiêu kiểu j?
Rau muống hôm nay mình hỏi 7k/mớ thì 60k cho cả gia đình trong ngày mình ko hiểu mua được những gì và ăn được món j nữa. Chắc chỉ là tồn tại chứ ko phải sống theo đúng nghĩa. Chị ấy mà chi tiêu ở mức 60k /4 người cho 3 bữa thì mình phải lạy chị ấy 1 lạy.
rau muống thì e thấy trong vin họ bán khá rẻ ah, có hôm e mua còn rẻ hơn chợ ý, có 9k/2 mớ, nói chung họ bán theo kg mà e thấy rau rẻ mà k bít có an toàn k.
Rất khâm phục việc các mẹ thi đua tiết kiệm chi tiêu gia đình. Nhưng cẩn thận kẻo khổ thân chồng con các mẹ nhé.