Mẹ e sinh năm 1965 năm nay 55 tuổi. Theo mọi ng đánh giá là trẻ so với tuổi. Nhà e có 2 anh em đều có gia đình. Trước đến giờ vì lo cho 2 anh em nên mẹ e ko đi bước nữa, nghĩ cũng tội cho mẹ em. Vì ở quê lên nên mẹ em ko có bạn bè trên Hà Nội. Giờ em muốn tìm cho mẹ em 1 bác nào, yêu cầu tính tình hiền lành, hình thức tạm ổn, có lương hưu, nhà Hà Nội, vợ mất hoặc ly hôn. Cho mẹ em bầu bạn tâm sự tuổi già cho vui vẻ. Đôi điều về mẹ em: Biết chăm lo thu vén cho gia đình, sạch sẽ, gọn gàng. Chăm con chăm cháu rất tốt. Có điều hơi nóng tính 1 chút. Các bác nào có bố hoặc người quen đang độc thân nhiều tuổi hơn mẹ em 1 chút thì liên hệ với em để giúp 2 ông bà đến với nhau. ĐT: 0978bốn tám ko hai bảy ko.( Zalo, viber) Cảm ơn các bạn đã đọc, đi qua thì ủn giúp mình cho lên trang đầu với ạ. Thanks!
1 người mẹ tuyệt vời, bạn cũng là 1 người con có hiếu...mẹ bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp...chúc mẹ bạn sớm tìm đc 1 nủa của mình...chúc bạn và gia đình hạnh phúc...uhm...đọc đc bài này của bạn mình thấy Hà nội cuối tuần thật dễ thương..
Mình thấy gần chỗ mình các bác lập các câu lạc bộ giao lưu, sáng đi đánh cầu lông hay bóng chuyền rồi cũng tụ tập, nếu có thể bạn bảo mẹ bạn đi giao lưu cho vui, biết đâu tự mẹ bạn cũng tìm đc một người bạn tâm đầu ý hợp
Đúng là con chăm bme không bằng ông bà chăm nhau, b đúng là có hiếu và tư tưởng tiến bộ. Tuy vậy cũng tìm hiểu kỹ k lại dẫn mẹ vào làm công cho nhà khác thì khổ cô nhé. Chúc b tìm đc duyên cho mẹ bạn.
Chúc mẹ bạn sớm tìm được một người bạn tâm sự khi về già, bây giờ cũng ít có người con nào có tính cách như bạn, chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc
"Tìm người yêu cho mẹ" Chuyện chưa có bao giờ Giá con nào cũng thế Hẳn đời đẹp như mơ...