chuẩn không cần chỉnh. không lo ế chỉ sợ lấy nhầm người. chồng không tốt thà ở vậy còn thoải mái và hạnh phúc hơn
Phụ nữ vẫn hay như thế, thiếu kinh nghiệm sống nó thiệt thòi lắm, các mẹ sau này có con gái nên dạy con nhiều kỹ năng sống hơn là bắt con học bằng này bằng nọ nhé, đọc bài của b này xong thấy m may mắn quá, vì chồng m chắc chắn ko bao giờ đánh m, cho dù chỉ là bằng 1 cọng hành chứ đừng nói là thượng cẳng chân hạ cẳng tay
hức, e sắp 30, và e ế, ở quê mn cứ giục mãi, bảo cứ lấy đại thằng nào đó, về k hợp thì chia tay, cốt sao kiếm đứa con mà nuôi... nh mà e sợ...
Số phụ nữ mà lấy được chồng tử tế... thật khó. Ai mà có số hưởng từ chồng thì chăm sóc chồng con chu đáo các chị ạ. Thương bạn gái kia quá!
mỗi người một số phận lấy phải chồng như vậy khổ cả đời bạn ah. may mà còn nhận ra sớm. đúng vậy không sợ ế chỉ sợ lấy nhầm thôi.
Bạn em quen nhau ngày 8/5 >> 5/8 đã đi chụp ảnh cưới. quen nhau 1.5 tháng bọn ấy đã xxx chúng nó nói chúng nó sinh ra để dành cho nhau
Em về quê cũng thấy nhiều em bị bố mẹ rồi cô dì thậm chí các em các cháu ép lấy chồng trong khi suốt 22 năm đi học lúc nào cũng cấm yêu. Thử hỏi mình đi mua cái chậu mà không tìm hiểu về chủng loại, giá cả, chất lượng rồi chủ cửa hàng thì lại chẳng may rủi. Em thường khuyên các em ấy rằng đừng lấy chồng nhưng tích cực yêu.