Thanks bác, em biết như vậy nên nhiều khi không dám gọi các bố các mẹ mà chỉ gọi là các bác. Chúc bác buôn may bán đắt nhé.
Bác cho em hỏi bên Bát Tràng đi nặn gốm/đi chơi có chỗ nào hay không bác, em bên này chưa sang đấy bao giờ nên muốn sang 1 lần cho biết!
Thật ra có nhiều chỗ chơi hay lắm, cảnh đẹp, chụp ảnh cũng đẹp, món ăn cũng nhiều món ngon. Bác cứ sang đi, cần em làm hướng dẫn viên cho
Được thế thì tốt cho em quá! Có khi tới mùa thu mát trời em phải làm 1 chuyến đi chơi cho biết đó biết đây mới được. Có gì cần hỏi han em sẽ liên lạc sau, bác chỉ giáo giúp em với ạ. Em chúc bác ngày tốt lành và nhiều niềm vui...
Nhất định rồi, mùa thu là hợp lý và thoải mái nhất bác ạ. Có gì bác gì cứ liên lạc với em, giúp được gì em sẽ tận tình ạ.
Cảm ơn lời khen của bác, em cũng bình thường thôi ạ. Cũng do ông bà ta để lại nên em mới được như ngày hôm nay ạ. Mong bác ủng hộ em ạ. Chúc bác kinh doanh luôn đắt hàng ạ.
Em tin với sức trẻ và tài năng của bác cùng nhiều nghệ nhân làng nghề sẽ giúp cho làng gốm Bát Tràng sẽ luôn giữ được tinh hoa và nét đẹp của một nghề gốm quý lâu đời và vươn xa nhiều hơn nữa trong tương lai... Xin được gửi tới bác lời chúc thịnh vượng, thành công!
Chào bạn - Bát Tràng nhé, rất vui được làm quen. Hihi. Mình cũng được đặt chân đến Bát Tràng rồi, rất thích nơi này luôn.
Cảm ơn bác đã cổ vũ động viện. Em sẽ cố gắng vì một nét văn hóa đẹp của Việt Nam và vì lợi ích tiêu dùng của chính các bác ạ
Hihi, rất sẵn lòng luôn. Chúc cho Bát Tràng nhà ta ngày càng phát triển và gìn giữ được nét đẹp vốn có.
Tặng các bác mấy bức ảnh về Bát Tràng. Chúc các bác ngày chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu...
Chúc các bố các mẹ một tuần mới vui vẻ, nhiều thành công, bác nào bán hàng sẽ đắt hàng, bác nào làm văn phòng thì thành công hơn mong đợi!
Em cũng chưa sang Bát Tràng lần nào. Nhưng nhìn mấy cái cốc, bát xinh xinh yêu yêu là mê không chịu được. Chúc topic của bác thật xôm nhé