Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mechitbong, 6/7/2010.

  1. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    MC là bạn với mẹ em 20 năm rồi nhé. 20 năm qua lại cơ đấy. Vậy mà còn nhầm huống chi là em.
    Chị có tin là mới hôm kia thôi, khi bọn em bảo mua đất, bố mẹ em cho 20 triệu, ông bà ấy bảo với nhà em " ông bà xúc được của ông bà cứ cho chúng nó, nhà tôi không có". Lúc đấy, cả nhà em chết đắng luôn :(
     
    Đang tải...


  2. misalovely

    misalovely Chuyên sỉ lẻ quần áo thời trang nữ

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    2,763
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Hi, nói tới mc thì thôi khỏi bàn luôn, 2 năm trời phải cố gắng chịu đựng mọi tai tiếng , thái độ đối xử , cách ăn uống của mc , tới năm thứ 3 vc mình ăn riêng , thấy nhẹ nhõm cả ngừoi vì không thể chịu đựng được nữa, tức nước thì vỡ bờ thôi nên đã xảy ra cuộc tranh cãi với mc, thế là ngày hôm nay mình đỡ khổ tâm hơn trước nhiều rồi
     
  3. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Sau khi bố mẹ mình ra về, vc mình đã có cuộc "khẩu chiến" với BMC. Chồng mình đòi dọn ra thuê nhà ở ngoài. BMC lại rất sợ chồng mình, 1 khi ông ý ko nói thì thôi chứ đã nói ra rồi thì coi như xong, cả nhà hết dám ý kiến luôn. Thấy chồng mình điên tiết thế MC đành phải xuống nước.
    Dạo này mình ko nhịn nữa. MC nói gì nghịch tai là mình " vặc lại" luôn. Hôm rồi bà còn la lên " thôi tôi sợ chị rồi, tôi nói ko lại với chị được. Tôi sai, chị đúng vậy chị đã hài lòng chưa". Sau đó lại mẹ mẹ con con ngọt xớt thôi:)
    Nếu MC biết giờ này mình còn ngồi đây nói xấu bả chắc bả điên mất. Hihihi
     
  4. Ốc_Mít

    Ốc_Mít Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Mẹ Vạc ơi,em theo dõi topic mấy hôm nay rùi,cũng muốn xả xì trét nhưng vì bận nên chưa có dịp viết vì chuyện của em dài lắm.đọc xong những gì mẹ nó viết mà em vừa buồn cười,vừa cảm thấy được an ủi phần nào.chuyện em đau lắm mẹ nó ah,chưa hết khổ với mẹ chống thì lại khổ với con em dâu chồng.mình giúp đỡ bao bọc nó bao nhiêu thì nó dở trò "chó cắn sau lưng",chó cắn xong rùi người ta chấp nhận tha lỗi cho thì còn không biết hối cải,tiếp tục "cắn" và dở trò đầu đường xó chợ ra.thôi thì coi như nó tàng hình hoặc là chết rồi cho xong,nhưng mà em cay cú lắm.em hẹn mẹ nó và các mẹ trên diễn đàn 1 hoặc 2 ngày nữa em rảnh em sẽ viết câu chuyện của em để các mẹ cho ý kiến nhé.
     
  5. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    buồn thế........................................................................
     
  6. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Tớ biết, 2 gia đình đều là nhà giáo, bm vợ và bm chồng, ai cũng nghĩ đẹp đôi, cưới nhau về mới biết, bmc nhà rách như tổ đỉa, rách từ trên rách xuống, bm vợ thương con gái quá mà ko biết làm sao, cao điểm là xui nó bỏ chồng rồi đấy, mà thằng kia ko bỏ, đời ai biết được chữ ngờ, mà người có chữ hoặc có học 1 tí lại càng che giấu giỏi, sợ thật.
     
  7. Chep & Cookie09

    Chep & Cookie09 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    3,209
    Đã được thích:
    714
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Phục mẹ Vạc thật đấy. Phải thế nào thì bạn mới tìm ra cách để xử lí 2 đại ca kia. Khổ, sống trong tinh thần khổ sở, bí bách như thế con người ta không quẫn trí, bực bội mới là lạ nên tớ hoàn toàn thông cảm với phản ứng của đằng ấy. Nếu mình càng nhịn thì họ càng lấn tới. Mà chồng nàng cũng giống chồng tớ, một khi đã có ý kiến với bmc tức là anh ý nổi điên lắm rồi, không chịu nổi nữa nên mới nói. Mà nhà bạn cũng nhiều chuyện giống nhà tớ lắm.BMC tớ cũng nói cái câu liên quan đến xiền với mẹ tớ y như bmc nhà bạn, có điều không thô thiển đến mức thế, nhưng tính chất y như nhau. Bố mẹ mình thì chỉ quan tâm xem 2vc sống có hạnh phúc không, có mạnh khỏe ko là tốt rùi, còn nc chưa bao h đả động đến việc 2vc ntn, chỉ quan tâm đến việc chúng bay đưa về được bao nhiêu, lo được bao nhiêu đầu việc thôi. Lại còn chuyện xem thường nhà dâu này, khen nhà dâu kia nữa. Để hôm nào tớ kể sau.
     
  8. Gaubong

    Gaubong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/3/2007
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Mình có đứa bạn thân, lúc chuẩn bị cưới mình hỏi nó là MC ấy dễ tính k, nó bảo MC nó mất rồi. Mình nói luôn "sướng thế". Nó phì cười rồi bảo sao nó gặp ai bảo MC nó mất rồi cũng nói y như thế. Chứng tỏ con dâu nào cũng thích MC "di" sớm nhỉ.
    Từ bé, mình thấy bà nội mình cư xử với mẹ mình rất kinh khủng, bà ở quê thi thoảng mới ra, nhưng bà ra lần nào cũng như là có bão, bố mẹ cãi nhau, có lần thì vu mẹ mình ăn cắp tiền của bà, kéo cả sang nhà bà ngoại mình làm ầm lên. May mà bà ngoại mình cũng k vừa, bắt bà nội lục hết đồ ra mới thấy. Nên từ nhỏ lúc nào mình cũng tâm niệm lấy chồng là tuyệt đối k ở với MC. Thế mà sau cũng chẳng tránh đc.
     
  9. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    2 năm im lặng nhẫn nhịn, nhẫn nhục em mới tìm ra " thuốc" đấy chị ạ.
    Em thấy mình càng nhịn họ lại càng lấn tới. Mà nhà chồng thuộc loại hay " nắn gân" lắm. Mềm nắn rắn buông ý mà. Gđ em thuộc loại gia giáo, có nề nếp nổi tiếng từ xưa đến nay, hồi trước nhà chồng ưng lắm cứ mối lái em cho con trai đấy chứ. Vì thế nhà chồng ai cũng nghĩ là em sẽ " ko dám làm gì hết". Đụng cái là la to lên, lúc đầu em nhịn vì ko muốn ảnh hưởng tới bố mẹ. Nhưng bây giờ thì " quên đi nhé". Ai la to cỡ nào em la to cỡ đấy. Có lần bà nội chồng la lên " Để tao la lên cho hàng xóm láng giềng biết mày là loại con dâu mất dạy". Em thủng thẳng bảo " bà thích thì bà cứ la. Nếu thấy la mệt quá mà hàng xóm chưa nghe hết thì bảo cháu mượn loa phóng thanh cho". Bà điên lắm nhưng cũng chả làm gì được.
    Em cũng thuộc dạng không sợ bố con thằng nào nhé. Ra đường chưa ai bắt nạt được em thì đừng nói mấy " lão già nhà quê" mà em chịu thua. Em nhịn là vì em đã nghĩ đến phận dâu con lắm rồi đấy. Dâu con thì cũng là người, cũng có hỉ nộ ái ố. Con giun xéo lắm cũng oằn chứ nói gì đến 1 đứa như em :)
    Em nói thật, người khó cỡ nào em cũng chiều được. Nhưng mà người " dở hơi tính" như BMC em thì em chịu. Đến con trai họ là chồng em còn đụng cái đòi ra ở riêng nói chi đến em.
    Bây giờ MC em lại thay đổi chiến thuật rồi. Em cũng đang nghiên cứu " phương án tiếp theo đây".
     
  10. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Cái này có vẻ giống nhà em đây. Nhà chồng em trước kia thuộc dạng giàu có, bố chồng lái xe cho cty thương mại huyện nên hay chở hàng lậu, kiếm được nhiều tiền lắm. Nhưng do ko biết ăn tiêu nên giờ chả còn gì ngoài 2 sổ hưu và 1 cái nhà thiên hạ 10 người chê mất 9.
    Em cũng như nhà em không chê gì chuyện nhà cửa bên chồng cả. Chỉ không thể chịu nổi cách sống của BMC thôi.
    Bố mẹ em thì ko xui em bỏ chồng mà chỉ có BMC xui chồng bỏ em thôi. Em đã từng nói thẳng với chồng rằng " bất cứ lúc nào bỏ anh em cũng lấy được 1 người khác hơn anh, nhưng nếu anh bỏ em anh sẽ không bao giờ lấy được 1 người bằng em". Hihihi...
     
  11. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Mình thì không có MC, nhưng đọc comment của các mẹ mình thấy đau cả đầu vì MC và nàng dâu. Ơn trời không biết có phải mình gặp may không nữa !
     
  12. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Không có thì thiếu mà có thì thừa chị ạ.
    Nói chung, MC thì cũng là người, cũng có người tốt kẻ xấu. Ai may mắn thì có đc mẹ chồng tốt, tâm lý. Ai kém may mắn hơn thì gặp phải bà mẹ chồng " đành hanh đỏ mỏ".
    Trước khi lấy chồng em nghĩ về nhà chồng khác. Lúc mới cưới về em nghĩ khác. Đến giờ em nghĩ khác.
     
  13. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    cho tớ đánh dấu tí nhé
    thanks
    nice day
     
  14. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    đỏ đỏ, chính xác, ko cần bàn cãi gì thêm.
     
  15. misalovely

    misalovely Chuyên sỉ lẻ quần áo thời trang nữ

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    2,763
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Đúng rồi mc thì cũng có người này người khác thôi, mỗi người 1 tính cách ấy mà, mà sao có nhiều người lại có những tính xấu vậy ko biết, mc em thì hay săm soi, kiểm soát em từng li từng tí, hay lên phòng 2 vc , soi mói đồ đạc, quần áo em bà cũng lấy mặc thử nữa, chán lắm, quần áo chị chồng cho em toàn đồ trẻ ko , vậy mà mc em giành lấy mặc hết, em góp ý mẹ mặc đồ này màu sắc như trẻ con ấy, ko hợp lắm, thế là mc em cự lại em liền, thế là bà giận em luôn, em thì mặc kệ. Hồi kia em khổ tâm lắm, đi đâu cũng phải xin phép , đi về là hỏi đi đâu, ăn gì, ăn ở đâu, chơi với ai... Nói chung là em không muốn bị kiểm soát nên nhiều lần như thế em cự lại mc luôn. Tới bây giờ ăn riêng rồi , mc ko còn dám hỏi em như thế nữa
     
  16. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Tính MC nhà ấy như thế là giống bà nội chồng mình rồi. Hay tò mò chuyện của mình lắm.
    Bực một cái nữa là bạn của mình đến chơi, ngồi nói chuyện bà cứ xen vào những câu rất vô duyên. Có 2 vc chị bạn ở trong SG ra chơi, mình mời ở lại ăn cơm ( cũng là mời xã giao thôi chứ biết rõ chẳng đời nào ng ta ở lại ăn cả), thế mà bà bảo " nhà hết gạo từ chiều qua đã đi xát đâu". Thế có điên ko?
    BMC ko có nhà thì thôi, có nhà cũng xí mỗi ng 1 ghế ngồi bên cạnh như là giám sát ấy. Thấy mất tự do kinh khủng. Có hôm chồng ở nhà, thấy thế mới quát ầm lên " ông bà ko biết lịch sự là gì à, con nít cũng phải biết tìm chỗ mà ngồi chứ là ông bà". Tắt điện luôn.
     
  17. huongscarlet

    huongscarlet Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,111
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Mẹ này liều kinh, gặp có 1 tuần mà đồng ý cưới. Híc, may mắn là vẫn ổn đấy.
     
  18. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    VC đúng là duyên số đấy chị ạ. Gặp nhau mới có 1 tuần là đồng ý cưới. Nhưng từ lúc đồng ý đến lúc đám cưới cũng 6 tháng mà. Với lại trước khi gặp nhau cũng có đt cho nhau khoảng nửa năm nữa nên linh cảm là mình chọn đúng ( cái này là hên xui thôi).
    Trước đó em từng yêu 1 người tới 6 năm. Chuẩn bị chu đáo lắm vậy mà cuối cùng ko lấy được. Duyên số rồi mà :)
     
    vomattit thích bài này.
  19. ngan-chip

    ngan-chip Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    301
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Ai chả búc xúc nhưng tớ cũng sợ ít nữa mình lại thành mẹ chồng cũng bị con dâu lườm nên lại ko dám lườm mc nữa. he he
     
    vomattit thích bài này.
  20. misalovely

    misalovely Chuyên sỉ lẻ quần áo thời trang nữ

    Tham gia:
    7/6/2009
    Bài viết:
    2,763
    Đã được thích:
    428
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Trời sao hoàn cảnh của chị giống em vậy, em còn nhiều chuyện chưa kể đó, chứ kể ra chắc có lẽ chị cũng giống em thôi, mỗi lần bạn của em hay ox tới nhà chơi, mc em ở trên lầu nghe tiếng , đi xuống ngồi bắt chuyện luôn, hỏi giao tiếp xong thì thôi để con cái nói chuyện với nhau, ko như vậy mc em ngồi nói hết cho tới khi bạn bè ra về mới thôi, thấy bực mình gì đâu, mà không thể nói được. Còn chuyện miếng ăn nữa mới chết, sau này em kể cho nghe
     

Chia sẻ trang này