năm cũ sắp hết rùi, sang năm là năm phát của các chị em trâu nhà mình đấy. Năm nay vck trâu nhà tui cũg tạm ổn ổn.
em cũng trâu 85 ạ . quê qn . đang ở nghĩa tân . bm nào ranh qua quán cafe Nhân 104 B1 nghĩa tân ủng hộ em với ạ . giao luu luôn . quán em có 2 trâu vàng luôn
Nhìn màn hình máy tính mà thở ngắn thở dài các anh chị trâu ơi, Nghe người ta nói số ất sửu đã vất vả ngay cả cái tên, thế mà giờ cuối năm mình càng thêm thấm. Việc thì nhiều mà làm chẳng gì ra cái gì, đi làm công thì mong nhận lương cao, làm kinh doanh thì mua may bán đắt. Làm cả năm mà bây giờ vẫn còn lo sao cho cái tết được thoải mái, mua bán chẳng cần cân đong. Nhà em số năm nay lại đen, cuối năm dương còn mất cái xe máy nữa chứ, làm ăn thì k đâu vào đâu cả, Nói chung bao nhiêu cũng chả đủ lấp chỗ lõm. Nghĩ mà cứ thấy mình khổ sở và vất vả. chẳng biết các chị trâu thế nào chứ em bị vất vả ngay từ trong suy nghĩ. Có gì cũng lo lắng hết cho chồng cho con, cho gia đình chồng, rồi ngoảnh lại mình thấy bản thân chả có gì ngay cả những bù đắp bên ngoài cho bản thân, Cứ như là đến lượt mình là hết vậy. Toàn phải ngồi thở dài ngao ngán dù chả ai bắt mình phải làm vậy
oa, nhà nàng con đã lớn rồi nhỉ, lấy ch sớm thế, nàng lớn nhà tớ hơn 3 tuổi ,cậu bé đc hơn 2 tháng. nàng đã tập 2 chưa?
tớ thì đánh nhanh thắng nhanh, xong nhiệm vụ, mn cố lên nhá! mà nàng làm nghề j đấy, chạy tua à, 2vc ở nhà ngoại hay gần đó
Uh mình cũng đang cố gắng đây, mình làm du lịch bạn ạ, chỗ bạn có ai đi du lịch thì ới mình nhá
tết nhất đến nơi rồi . năm nay chán quá các mẹ ạ . chẳng hiểu tuổi 85 thế nào mà tôi thấy cứ lận đận sao ý .
tôi vừa cập nhật lại FB của nhóm mình tại trang 1 nhé các nàng https://www.facebook.com/groups/1663037737350013/