Em share lại link ebook cho mọi người nhé http://www.mediafire.com/download/ns9a9kcnda0cf73/FR-CHTATK+BẢN+MÀU.pdf Em thấy có mẹ nào bảo không chỉ mình cho mấy bé ở nhà học cũng được luôn ý.
Đúng như bạn này nói, ko lấy được Việt quay ra lấy Tây. Lấy xong Tây rồi tự nhủ may quá thằng Việt nó ko lấy mình. Hihihi.
Chả hiểu cách biệt văn hóa hay sao chứ mình không hề thích tây he he. Có vẻ chủ thớt hướng ngoại, con trai việt nam chắc toàn bộ đều đểu hết à bạn?
Mình thấy người VN đầu óc hơi bảo thủ. Có gì đâu mà lo khác biệt văn hoá. Hôm trc mình đi ăn trưa với các bạn Thuỵ Điển, Nga, Iran và mình từ VN. Mình ko thấy có gì phải nghĩ ngợi cả. Bọn mình nói đủ chuyện cv, chăm con cai rất vui vẻ, ôm hon thắm thiết. Chúng ta đều là con người khác màu da, hình hài còn trái tim thì như nhau.
Minh có gia đình rồi nên nghĩ thực tế chút. Tây hay ta không quan trọng, quan trọng là bản chất của họ có tốt không. Tiền thì mình cũng kiếm dc mà, nên không phải xoắn =))
Em đồng ý. Lúc đầu quen Tây em khá sợ, nhưng 1 hồi em thấy họ cũng là người, da thịt như nhau, và 1 lúc thì cách biệt về ngôn ngữ hay văn hóa không còn nữa. Họ cũng không vòng vo như mình, thường nghĩ gì nói đó, không hiểu sẽ hỏi, ít móc mé, rất thẳng tính
Đi học suốt , lên web cũng nhiều , đi làm cũng tiếp xúc với nhiều anh tây mà các anh có vợ hết rùi , các anh ấy cũng bảo muốn giới thiệu mà bạn các anh đều mấy con ùi nàng ui .
vậy mình phải tự tìm hiểu môi trường và tự mình tìm đến mấy ảnh chứ chị. Có ai lên rừng câu cá bao giờ. Stop waiting, starting acting
Nhưng mình ko hiểu mục đích của Nhật Vy là gì? Nói thật VN mình còn nghèo, lạc hậu thì cacs bạn ddừng chê Tây, sợ là sợ Tây họ chê mình.
đây đúng là cái em muốn nói, đừng để ai chê cười mình cả. Sống làm sao đi đâu cũng không thấy mình nhỏ bé. Mục đích của em là khuyên mọi người học tiếng Anh, dù có quen Tây hay không cũng nên học cả. Vì việc học hỏi không bao giờ là đủ, học để mở mang đầu óc và tầm mắt. Sau khi em học tiếng Anh xong, thấy cơ hội nhiều lên hẳn, thay đổi cũng khác. các bạn Tây cũng hay khen em có accent hay, hoặc nói chuyện thông minh, hiểu tâm lí hơn các bạn Việt mà họ từng gặp. Em không quen Tây vì tiền, bởi ở mỗi date em đều share 50-50. Em muốn trả để khi order em thoải mái hơn. Tây họ rất thích con gái Á Đông, vì nhìn chúng ta có nét nhỏ bé và dễ thuần phục. Nhưng hãy làm sao để họ nể mình. Mình nhỏ bé nhưng không yếu mềm
Nếu vậy thì các mẹ nên tán thưởng mới đúng. Vì học ko bổ âm cũng bổ dương. Nếu em muốn lấy Tây thì chị nghĩ em nên đi Tây. Cai này gọi là "bắt cọp trong hang". Đùa chút thôi, sang Tây em sẽ có nhiều lựa chọn hơn là ở Việt Nam. Chị ủng hộ em, người con gái mạnh mẽ dám nghĩ dám làm. À mà chị nhầm hình như em có bạn trai Tây rồi, chúc em hạnh phúc. Vụ share tiền thì lúc đầu thôi, còn yêu nhau thật chị nghĩ bạn trai nên trả nếu có điều kiện hơn. Chị đi với ck thì ko cầm ví theo bao giờ vì ck toàn tranh trả tiền.
Nói thật mình lấy chồng Việt Nam nhưng vẫn nghĩ nếu chưa thì chắc cũng lấy Tây. Nói vậy k có nghĩa là k hạnh phúc, k vui với anh chồng hiện tại. Tại sao chắc khỏi cần giải thích.
Hihi cảm ơn chị nhé, chị download cái ebook em share về xem thử, thật ra em không thích cách hành văn của tác giả lắm, nhưng công nhận kiến thức trong đó rất hay. Em quen 1 anh phi công Ý làm ở Vietnam Airline gần 1 năm rồi chị ạ. Còn vụ share lúc đầu em kịch liệt lắm, sau này dần dần em chia ra, ảnh trả bữa chính thì em trả nước, cứ vậy Mấy bạn nhà mình mà hiểu được như chị em cũng mừng )
Em hiểu cảm giác đó ))) Nên mấy bạn còn trẻ đừng tự cắt cơ hội của mình chị nhỉ. Cứ học tiếng Anh rồi chiến thôi ))
Nhưng nhiều khi sau lúc đi làm về, gặp ox Việt nói nửa câu hắn đã hiểu ý mình. Lúc đó thấy vui vì chung văn hoá và ngôn ngữ. Lúc chơi cùng Tây có lần muốn đập nó một trận vì có thế mà nó cũng dỗi mình. Khổ vì khác biệt văn hoá đó.
Cảm on em. Hiện giờ chị ko dùng tiếng Anh với lại con nhỏ nên cũng ít học lắm. Ck chị cũng là Tây nên chị thấy em nói nhiều cái đúng. Ko hiểu các mẹ khác lấy ck VN thì thế nào, ck chị rất vui khi được trả tiền cho vk, anh í ko dùng từ "tiền của anh" mà nói "tiền của chúng ta". Vậy nên về mặt tiền bạc em ko quá câu nệ với người yêu là đúng đấy, hiểu nhau là được.
Vậy avatar ko phải con bạn ah? Cô bé trông cute quá. Mỗi lần nhìn mình lại ước con mình có màu tóc như vậy.