Lúc đó còn nóng lắm mn ơi E cg vậy chưa mua gì cả, vì muốn mua đủ tiết kiệm thôi. Cũng xin được vài list mà chưa đi mua.
Tháng 9 thì mát mẻ rồi, không còn cái nóng nực oi bức của mùa hè nữa đâu các mẹ ạ. Đứa đầu mình cũng đẻ vào tháng 9, cả mẹ và con đều không phải quá kiêng cữ về thời tiết. Con thì được tắm nắng sớm mùa thu vừa phải, tăng dần sức đề kháng đến khi đón lạnh là vừa. Chính ra đẻ tầm đó là thích nhất.
Các mẹ bầu t2 ơi. Tuần bn các mẹ đi tiêm vacxin thế. Em giờ 34w r có tiêm đc nữa ko nhỉ?mà ko tiêm thì có sao ko các mẹ
Bầu thứ 2, cách thứ 1 mấy năm hả mn? Trc mình cách 2,5 năm, bác sỹ bảo chỉ cần tiêm 1 mũi thôi. Mn cứ hỏi bác sỹ xem sao.
Tập 2 này e về quê sinh con. Em tính sinh ở bv ps ninh bình. Vậy có chị em nào hội mình quen ai làm y tá hay hộ sinh ở đấy không giúp em với ạ?
Hihi, chắc mn tập 1 ah? Mn chuẩn bị đồ cho bé chưa? 35w rồi, chẳng mấy chốc đâu, làm hồ sơ trước sinh và chuẩn bị đồ cho mẹ và bé lúc đi sinh nữa.
Vâng. Bị hồi hộp rồi chị ạ. Hihi. Em dự sinh giữa tháng 9, ko biết nó đòi ra sớm hơn hay ra muộn hơn nữa
Hic. Dks của e lùi xuống 27/8 các mum ạ. Mà giờ chưa thấy động tĩnh gì luôn. Đồ sơ sinh bà ngoại sắm cho cả (bà mới sinh đứa út cách đây 7 năm). Bjo hồi hộp ngóng con từng ngày ý cm ạ. Huhu