Xin chào mọi người, Thời gian làm hướng dẫn viên du lịch, e có cơ hội hiểu được một số phong tục tập quán của dân ta. Mọi người thấy khi ăn trầu thì môi chúng ta sẽ thế nào ah. Vâng, môi ai cũng đỏ chót, nhìn tươi tắn, đáng iu hẳn. Khi đó, trông ai cũng vui vẻ, cởi mở. Khi vui vẻ thì sao ah. Thì mọi chuyện chúng ta muốn giải quyết đều dễ dàng, thuận lợi. Xin gửi tới mọi người nụ cười của bà cụ ăn trầu ah, hihi.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ lại những kinh nghiệm mà bạn đã đúc kết được trong thời gian bạn đi hướng dẫn khách.Thật thú vị đấy bạn à.
Mẹ nó cho mình làm quen nhé! Xin gửi tới mẹ nó lời chào thân thương và cái bắt tay thật chặt! (Em cũng xin làm quen và gửi lời chào trân trọng tới mẹ @hoahongxanh2014 ạ!) Chúc các mẹ luôn hạnh phúc, xinh đẹp, ngọt ngào