Hôm nay bận quá, cả ngày giờ mới lượn lờ vào đây được nè 2 chị em, hôm nay vắng mình thì chợ vẫn đông chứ, hai chị em vẫn chém "năng suất" đấy chứ @nguoikhiem Chả có nhẽ.... Hoho.....
ôi...chả chém ghê...hi...hôm nào cũng đi khắp diễn đàn kaka...có cái hỏi ý kiến đêm Trung thu bác Kiên gọi góp ý đấy.... p/s...vì chữ chả có lẽ đấy...tui sợ tui mê bà nên phải làm 3 cốc sữa đá cho tỉnh...hihi...nguy hiểm thật...cả buổi cứ mông lung câu hỏi...bông hoa của mình đi đâu rồi...yi...ko ổn...
Ngon quá đi mắt nhìn đã thấy thèm ơi là thèm muốn ăn luôn. tiện đây có mẹ nào biết địa chỉ cho món nem tai không ạ, em khoái món này nhất
nem tai bà hồng nổi tiếng lắm, từ hồi e còn là sinh viên đã biết đến rồi đắt tí nhưng ăn cũng ngon mn ạ 38 cầu giấy nhé ngoài ra ở khu nhà tập thể thành công buổi tối cũng nhiều món ăn, trong đó có món nem tai cũng rất chi là ngon ạ ngoài ra e thấy mình tự làm cũng ngon mà mn, , hehe
Nem tai mà chấm tương ớt á, món này chị thích chấm nước mắm chua ngọt hơn, ôi mà nói đến thôi mà miệng đã nuốt nước bọt rồi đây này.
Em nhớ đoạn Nhà Chung, Ấu triệu, có cả nem nướng nữa, ăn mùa đông lạnh tận hưởng cái cay nóng ở đầu lưỡi.
e chưa ăn hàng thùng.nhưng ở cầu giấy cũng thấy biển to lắm ghi nem tai bà hồng ạ hay là hàng fake ạ.hihi
Chi ơi phải chỗ đầu,qua đền xanh đèn đỏ một đoạn là đến đúng không ạ? Em có search em thấy nó là chỗ hàng Thùng mà chị sao lại có cả Cầ Giấy ạ, với cũng có người bảo giờ bị đánh mất giá trị truyền thống rồi vệ sinh không ổn, em cũng không rõ nữa thấy mọi ng bình luận vậy không rpx khách quan không nữa ạ, ch gần đây có đến không ạ?
mình k biết địa chỉ ở hàng thùng, nhưng ở cầu giấy mình mua mấy lần rồi ăn cũng ngon, mang về hoặc ăn luôn ở cửa hàng có biển xanh ghi chữ nem tai bà hồng to lắm, qua cây cầu giấy tí là đến luôn lâu rồi mình cũng k mua