tôi qua nhà e xơi: canh cua nấu rau đay, mướp cà muối xổi ớt, đậu phụ rán chấm mắm tôm, trứng xào mướp đắng, nhộng rán và ít ruốc nữa
hức, chít e sáng e k ăn sáng nhưng bữa tối e luôn nấu nhiều và là bữa ăn chính ạ mấy năm nay chưa khắc phục được, hức hức (
Tự nhiên cũng chả nghĩ được tối nay nhà mình ăn món gì luôn. Cứ chiều là lại phải nghĩ xem tối ăn gì, có lúc đi đường cũng phải nghĩ. hihi.
nhà em ăn uống cũng đơn giản ,mấy hôm nay nóng ăn chiền miên canh rau muống luộc dầm sấu chỉ thêm món tối nay thêm món thịt xốt cà chua