Em chào cả nhà. Chả là em đang bầu bí (sức khỏe hơi yếu) nên không đi làm được ạ. Đầu năm 1 đăng 1 topic bán bánh đa Bắc Giang rồi ít vào lắm. Nhưng các mẹ cứ gọi điện đặt hàng liên tục. Thế mà giờ ngày nào em cũng vào mà không thấy mẹ nào gọi đặt hàng gì cả. Em chả hiểu tại sao nữa. Giờ em mới biết có topic làm quen này. Em mong các mẹ ủng hộ đặc sản gia truyền Bánh đa Bắc Giang nhà em ạ.
Có thể em không còn đắt hàng do vài nguyên nhân sau: - Em vắng mặt một thời gian, khách quên - Sản phẩm và dịch vụ của em có vấn đề, cái này thì tự bản thân em phải hỏi khách để tìm hiểu -Nắng nóng thế này, cảm hứng với bánh đa của khách = 0. Chị, trừ khi là ăn bánh đa xúc hến chứ giờ được cho bánh đa, chị cũng... ngại nhận, em ạ. Thực lòng mà nói là như vậy. Vân vân Em thử nghĩ xem việc ế hàng của em thuộc danh mục nào trong mấy danh mục kể trên
Hi. Cảm ơn chị đã phân tích cho e. Khách quen nhà em thì vẫn gọi thường xuyên, nhưng ko thấy có khách mới chị ạ. Chắc mùa đông sẽ có nhiều người thích bánh đa hơn.
theo mình để bán được hàng trên lcm, bạn cần kiên nhẫn. Mỗi ng 1 sở thích, ng mùa đông thích ăn kem, ng mùa hè thích ăn thịt đông. Nói chung làm gì cũng phải tâm huyết và yêu công việc mình làm sẽ thành công
Rất vui được làm quen với mn. Chúc mn mùa đông năm nay đắt hàng nhé Mặt hàng của nhà em cũng được ưa chuộng nhiều vào mùa đông thôi ạ