Than thở Giận Ck. Bỏ Nhà Đi... Mấy Ngày.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi dv.phucan, 27/7/2016.

  1. anhhung249

    anhhung249 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Giờ về chưa chị. Ở chùa qua đợt bão táp mưa sa. bây giờ trời yên bể lặng rồi. thời tiết mát mẻ về được rồi. Khi về chị nhớ up tâm trạng ông ck lên với nhé.
     
    Đang tải...


  2. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Về từ page 3 r. ^^
     
  3. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    2 tk nhà mk đây.

    [​IMG]
     
  4. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    bố con nhà nó diễn sâu đấy ạ
     
  5. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    em nghĩ sao mẹ nó ko nghĩ cách khác đi, chứ như thế con cái thiếu mẹ khổ nó ra
     
  6. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,444
    Đã được thích:
    2,510
    Điểm thành tích:
    963
    chuẩn quá mn ạ
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  7. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,444
    Đã được thích:
    2,510
    Điểm thành tích:
    963
    ko nên lặp lại chuyện bỏ nhà đi nhé con cái khổ ra
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  8. cofhuong

    cofhuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/4/2008
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    429
    Điểm thành tích:
    173
    Mình giống bạn này, sao lại phải bỏ đi nhỉ, con mình ai chăm ?
     
    dacsanphanthiet01 thích bài này.
  9. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,444
    Đã được thích:
    2,510
    Điểm thành tích:
    963
    con cái là số 1 đó các mẹ ơi
     
  10. hoangnam9893

    hoangnam9893 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Chị manh động quá =.= em thấy nhiều người hay giận chồng rồi bỏ nhà đi, tuy rằng đây cũng là một biệt pháp nhưng mà chị còn con nhỏ, tốt nhất nên nhờ bạn bè đánh tiếng kêu chồng đến đón về chị ạ. Kiểu "ê tui thấy vk ông đang ở chùa ABC đấy đến mà đón nó về"
     
  11. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Hình như mn ko đọc diễn biến. Nhìn tiêu đề và cm. ^^
     
  12. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    chả bù cho nhà mình, ck nóng tính đuổi mình đi thôi >> đi luôn.
     
  13. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Thế bjo kp ở vs nhau nữa ah
     
  14. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    ko đi chơi chán 1 lúc lại về hoặc ck đi tìm về :D
    Những lúc đó chẳng có chỗ nào để đi, lạc lõng giữa đường phố đông người haiz
     
  15. vagrifood

    vagrifood Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Anh nhà nhìn hiền lành mà đi chơi cũng ác nhỉ, hihi. Nói ảnh cố chỉnh chu để làm gương cho con trai chớ :)
     
    dv.phucan thích bài này.
  16. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Đuổi mk thì là mk đi luôn. Ko bao giờ về lun.
     
    quynhnhu.xt thích bài này.
  17. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,575
    Điểm thành tích:
    963
    Tùy hoàn cảnh thôi mn, chứ vk ck cãi nhau là chuyện bình thường, cũng biết tính ck nóng thì thế chứ xong lại thôi. Dần dần cuộc sống mỗi người cũng thay đổi 1 chút cho hài hòa hơn.
     
  18. nguyenbachkim

    nguyenbachkim Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/7/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    tùy theo mình thật lòng khuyên bạn là không nên, vì nhà là của bạn, bạn làm như vậy tạo cho đàn ông cảm giác cô đơn, thì dễ sanh chuyện hơn.
    nhưng thấy gia đình của anh chị đã hòa mình chúc mừng nhé
     
  19. mẹ Hoàng Dương 2011

    mẹ Hoàng Dương 2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/6/2014
    Bài viết:
    2,119
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    153
    mình thấy bình thường vì có khi ck mẹ này cũng biết vk mình ko phải bỏ nhà đi như tâm trạng nhiều mẹ khác bỏ nhà đi, mà đây là đi lên chùa tham gia khóa tu, cũng là 1 cách tĩnh tâm, 1 cach giải tỏa stresss. Mà cũng ko hẳn là bỏ ck, bỏ con. Ko có mẹ ở nhà thì vẫn có bố cơ mà. chả nhẽ cứ luc nào cũng phải mẹ, phải vợ ở nhà mới đc à. đi mấy hôm cho bố con nó ở nhà chăm nhau, cho chồng biết sửa đổi thì cũng tốt mà.
     
    dv.phucan thích bài này.
  20. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Hôm nay sang nhà em gái. Nó bảo Trg con trai mk có dịch thủy đậu.
    Tối về thấy nổi nốt. Đi khám. Bị thật r. Khả năng cao lây cho 3 đứa cháu cùng toàn thể phụ huynh là chị em trong nhà. Hixx. Thời gian ủ bệnh 20 ngày. Phát bệnh 1 tuần. Cảm thấy giận mấy cô giáo quá. Lớp có cháu ốm mà ko thông báo.
    Bực mk quá.
     

Chia sẻ trang này