Có chị nào có chồng giống như chồng em không? Gần 30 tuổi đầu rồi mà vẫn còn ham chơi điện tử. Vợ chồng cãi nhau nguyên nhân cũng chủ yếu là do cái thói mê đt của chồng em. Trưa hay chiều đi làm về là kiểu gì cũng phải rẽ vào hàng đt hoặc PS để thi đấu với các chiến hữu. Thậm chí có buồi trưa còn k0 thèm về ăn cơm. Được ngày chủ nhật ở nhà với vợ con thì may ra được tí buổi sáng. Chiều là tót đi đến 6 giờ tối mới về. Em khuyên đủ kiểu rồi, hết nhẹ nhàng đến gay gắt, giận dỗi cũng nhiều, cãi vã cùng nhiều. Nhưng vô ích, không còn thuốc chữa rồi. Hic. Có ai có tí kinh nghiệm "trừng trị" những ông chồng kiểu này k mách em với.
Ðề: Hội những người vợ có chồng ham chơi. Haizzz, nghe có vẻ chồng mình là thiểu số thì phải. Hic, chia bùn với...mình
Ðề: Hội những người vợ có chồng ham chơi. teng teng teng tèng, eo` nhiu nhiu đấy chị ơi, chị hem cô đơn đâu. có em nè, còn tệ hơn chị nữa kia. cũng may mà có chị mở topic em đỡ thấy tủi thân, nhưng mờ chồng chị chỉ nghiện điện tử thui thì cũng chưa đến lỗi đâu, nghiện đt mà chơi ở nhà thì còn tôt hơn mê chơi ngoài đường, như thế nan giải hơn nhìu chị ơi
Ðề: Hội những người vợ có chồng ham chơi. Hì chồng mình ko mê điện tử (mình chỉ mong mê điện tử) nhưng có lịch vui chơi giải trí như sau: - Thứ 2, 3, 5: chơi tennis từ 7h30 tối tới 11h, sau đó ngồi rút kinh nghiệm buổi tập khi hết chuyện để buôn với mấy ông bạn. Thường về nhà vào lúc 1h sáng. - Thứ 4, 7: đá bóng từ 6h tới 8h tối, sau đó lại ngồi rút kinh nghiệm buổi tập khi hết chuyện để buôn với mấy ông bạn. Thường về nhà vào lúc 1h sáng. - Chủ nhật: đi chơi tennis từ 1h chiều tới 6h tối, sau đó lại ngồi rút kinh nghiệm buổi tập khi hết chuyện để buôn với mấy ông bạn. Thường về nhà vào lúc 10h tối. Hic, còn lại thứ 6 dành cho những buổi tụ tập khác (hội bạn nối khố, hội cấp 1, hội đại học, hội đồng nghiệp...). Ah, thêm thông tin là năm nay ông chồng mình đã 43 tuổi rồi, qua tuổi ăn chơi rồi đấy nhé, hu hu.
Ðề: Hội những người vợ có chồng ham chơi. Thế thời gian đâu ở bên vợ con hả mẹ nó :-s Chồng e cũng mải chơi lắm..ham mê bóng đá tột độ...ai rủ đi là đi ngay chưa kể tuần đi đá cố định 2 trận còn lại chơi điện tử thì cứ lúc nào rảnh là đi ngay..bao nhiêu lần cãi nhau cũng vì cái thói mải chơi này.,hux hux
Ðề: Hội những người vợ có chồng ham chơi. Xin gửi các mẹ tham khảo clip này. Một người ăn chơi đã biết phục thiện ntn? [video=youtube;dtpMqlFMagw]http://www.youtube.com/watch?v=dtpMqlFMagw[/video]
Ðề: Hội những người vợ có chồng ham chơi. Đúng là ko có thời gian dành cho vợ con mẹ cháu ah. Nhưng có nhiều lí do khiến mình chưa thể "đào tạo" được chồng ngay nên phải chấp nhận và sống chung với lũ.
Ðề: Hội những người vợ có chồng ham chơi. Em nói thật lên đây học hỏi đc nhiều mẹ đức tính chịu đựng quá..chắc là lạt mềm buộc chặt..hihi..em còn trẻ nên cái j ko vừa lòng là loạn lên nên chồng cứ đi về muộn là biết nhau ngay..hí hí
Ðề: Hội những người vợ có chồng ham chơi. Hì, đúng là chính mình cũng tự thán phục sức chịu đựng của mình vì nói chuyện với 10 người thì cả 11 người đều bảo nếu là họ thì tan cửa nát nhà từ lâu rồi. Mình thì có 1 số lí do như: - Ở chung với mẹ chồng, mẹ chồng chiều từ bé nên sinh ra tính cách ỷ lại, ko cần làm gì vẫn được mẹ chăm cho của chồng; - Nhà chồng có 3 anh em trai: 1 anh thì lấy vợ đẻ con định cư bên Đức, coi như ko có. 1 anh nữa thì đã 2 đời vợ bỏ cả 2, sức khỏe yếu. Nhà mình đang sống chung với mẹ chồng, anh chồng và con của anh chồng. Nhìn mẹ chồng mình gục xuống, khóc hết nước mắt sau 2 lần đổ vỡ của con trai, mình ko muốn để mẹ chồng phiền lòng thêm nữa, nên tự nhiên nhiều cái mình hoàn toàn có thể làm loạn lên (vì lỗi của chồng) nhưng rồi lại cố nuốt giận, cố để mọi việc trở nên bình thường; - Tính cách của mình trước giờ luôn hòa nhã, chẳng bao giờ nói to được với bất kỳ ai, ko thích giải quyết bằng cãi vã hay tranh luận; - Cũng có những lần muốn tung hê, muốn làm loạn lên cho thỏa mãn, nhưng nhin trước ngó sau, thấy mình vẫn có thể cố gắng được, thế là dằn lòng xuống, qua 1 đêm, 2 đêm thì tự nhiên chuyện mà mới hôm trước còn to đùng giờ đã thấy bé xíu rồi; - Trên hết, mình vẫn yêu chồng, yêu con, dù chồng còn nhiều điều khiến mình buồn, nhưng mình vẫn ngóng chồng về ngày ngày, vẫn còn tình cảm để hờn giận, vẫn còn nỗi nhớ, sự quan tâm. Bình thường thì ko sao, nhưng những khi gặp khó khăn, lúc đó có bờ vai của chồng để ngả vào, thực sự có ý nghĩa biết bao. Cứ nghĩ thế, thành ra mình tôi luyện được sức chịu đựng mẹ cháu ah, cũng biết như thế thì mình nhận phần thiệt thòi về cho bản thân, nhưng mình vẫn chấp nhận vì mình là như thế. Nhưng công nhận, cả nhà chồng rất tôn trọng và có phần nể nàng dâu vì mình ko bao giờ cư xử quá đáng, chồng đi đâu cũng dâng vợ lên tận mây xanh. Mỗi tội ông chồng thì được đà lấn tới, thấy vợ chiều thì cứ thế thẳng cánh cò bay.
Ðề: Hội những người vợ có chồng ham chơi. Hix...chồng em mà được như thế chắc đổ đốn từ lúc yêu rồi ấy...mẹ nó giỏi thiệt đó nha ^^ chịu đựng, kiềm chế luôn là đức tính mà ai cũng nên có, ko phải trường hợp này mà còn rất nhiều trường hợp khác...như chị thì đi đâu cũng ko lo nóng giận làm hỏng việc...em sẽ phải học tập chị ở điều này (u)
Ðề: Hội những người vợ có chồng ham chơi. Hihi, công nhận là mình kiềm chế được thì cũng nhiều cái hay. Nhưng đôi khi cũng thiệt thòi mẹ cháu ah. Thỉnh thoảng cũng nên vùng dậy, đánh đá lên 1 tí để họ thấy đừng có mà được thể lấn tới, bắt nạt mình. Với cả kiềm chế mà gặp người biết điều thì ko sao, gặp người ko biết điều thì đến lúc mình ko chịu được sẽ nát như tương luôn.
Ðề: Hội những người vợ có chồng ham chơi. nhìn lịch của chồng mẹ mà sợ quá. may chồng em k thích tennis mà k bong đá và đá bóng. tỉnh thoảng bạn bè tí nhưng dẫn theo em
Ðề: Hội những người vợ có chồng ham chơi. Cùng cảnh ngộ với mình cách đây 20 năm, nhưng mình còn tệ hơn bạn là không biết chồng làm gì, ở đâu khi ra khỏi nhà, giờ thì mình sướng rồi nhưng mỗi lúc nhớ lại vẫn rùng mình. Hic
Ông chồng nào mà chả có tật xấu gì đó, k điện tử thì rượu chè, lô đề, cờ bạc... Mấy ai ngoan hiền đến mức hết giờ làm về với vợ con.
Vậy thì mn nên tạo điều kiện cho ck chơi, tuy nhiên cũng nói luôn, nếu anh làm hết những cái này, mỗi tháng đóng góp chừng mày, việc nhà chừng này,... thì chơi tẹt ga thì chắc chắn mấy chú ấy phải biết sắp xếp hợp lý.
có lẽ phải thế, khổ nỗi đâu phải anh chàng nào cũng được thế đâu. nói chung chơi chánthif lại ở nhà thôi các nàng ạ