Mình chẳng tiết kiệm được chút nào cả. Cũng muốn lắm chứ nhưng các bạn có bí quyết nào không chỉ giúp mình với
Còn phải xem thu nhập nhà mn thế nào nữa. Mình thì tiết kiệm bằng cách chia quỹ thu nhập thành nhiều khoản, trong đó có một khoản tiết kiệm thì để lại thẻ không rút!
Lương hàng tháng cả vợ cả chồng em cộng lại được gần chục triệu. Em phải cố cày cuốc kiếm thêm. Rùi tiền nọ nó xọ tiền kia, lung ta lung lung. Nhiều lúc chạnh lòng khi thấy chồng không chủ động đi kiếm tiền. Chỉ chờ đến lương là lĩnh. bùn lắm!!!
Mình đang nghĩ đến việc làm thêm trên mạng, không biết có mẹ nào thử qua chưa, cho em ít kinh nghiệm với ak.
Em làm kế toán , lương cũng lèo nhèo lắm, kinh doanh thêm món bánh đa nem phơi sương Hà Tĩnh phục vụ nhu cầu tiêu dùng ăn uống của cả nhà nhé. Bên cạnh đó gia đình hay công ty mẹ nào có nhu cầu đi du lịch thì ới em, em cũng bán tour chạy cùng công ty luôn Facebook nhà em đây ạ https://www.facebook.com/anna.hoang.505 hoặc liên hệ em điện thoại/ zalo 0949372086
Lúc trước em cũng làm văn phòng cty nước ngoài, lương tháng hơn 5 triệu. Công việc nhiều không có thời gian chăm sóc con. Lúc thằng bé bệnh xin nghỉ phép cũng khó. Nên em quyết định nghỉ làm, kinh doanh riêng. Hiện tại em mới mở cửa hàng online. Mọi người vào xem và ủng hộ em nhé. www.tadimua.com
bây h chỉ có đi buôn mới giầu thôi các mẹ ạ! và có 1 nghề nữa là giầu đó là Bác Sĩ, Giáo viên mầm non mà dậy thêm cho các con kiểu luyện chữ tớ thấy cũng giầu còn đi làm công ăn lương như bọn tớ nghèo lắm, đủ ăn là may rồi.
tháng này vừa được truy lĩnh tiền lương tăng từ 1150 lên 1210 các mẹ à, 3 tháng mà tăng đươc tầm 500k, huhu
Chủ đề này hot quá, t ở nhà dc 1 năm rùi, bây giờ mới may vá dc tý thì con nhỏ chả dc bao nhiêu. May ko phải thuê nhà. CK đi làm gánh 3 nga ở nhà lun. Chắc chị e phụ nữ nào ở nhà con nhỏ như t thì cũng hơi vất vả nhỉ? Thôi phụ nữ đành chờ 2,3 năm nữa con cái lớn tý thì mới nghĩ đến kiếm tiền dc.