E thấy máy nhà e yếu lắm, ko xay nổi thịt nên giờ thịt xay e cũng phải mua ngoài chợ xong về trần qua nước sôi.
vậy hả....lúc ít thì chị say bằng 2 cối nhỏ, nhiều xay bằng cối to...2 năm rồi....chưa thấy nó yếu đi....hihi...
Vâng cũng phải thử ít nhất 1 lần ạ. Vụng quá may mà ko ở với nhà chồng, bị ck chê thui đã quá lắm rùi
đánh dấu. cảm ơn mn đã chia sẻ. Cuối tuần thực hiện sẽ khoe thành tích nhé, hy vọng là đc ngon như của top ^^
mn ơi cái này mình cứ tự tin làm thôi, làm 1 hai lần sẽ rút ra kinh nghiệm đấy. mình toàn thế, lần đầu đều tự an ủi mình hết
Thế nên giờ nhiều người tự làm mà chị Nấu ăn là cả 1 nghệ thuật, còn e ứ phải nghệ sĩ hjhj. E tính xuề xòa nên có khi lần đầu ngon, lần sau lại ko ra gì... Buồn nhất là toàn làm ăn 1m vì ck kén ăn
e k tự tin làm nem chua nhất cứ sợ làm k ăn được vừa phí của vừa đau bụng ợ xong đến món lạp xưởng e cũng chưa làm bao giờ. các món kia e sẽ thử làm giò xào ở qê bme e hay xào xong gói là chuối thơm lắm... cắt khúc nhỏ để ngăn đá ăn dần ạ