Hihi em gặp chồng em cuối tháng 3, xong đến tầm tháng 8-9 là đang lên kế hoạch cưới rồi đấy ạ. Nghĩ việc iu lâu cũng mệt mỏi lắm ạ, yêu nhanh, cưới nhanh, yên bề nhanh cho được việc
Công nhận nhé. Yêu lâu là khó thành lắm, mà cưới rùi cũng chẳng hạnh phúc lâu đâu. Mình cũng trải qua môi tình sv kéo dài tới khi đi làm đây. Hơn 6 năm. Khoảng sau 5 năm thì bdau thấy nản nản, kiểu như ko còn cảm xúc ý. Xa ko nhớ, gặp cũng chẳng vui. Nhiều khi gặp nhau và đi chơi vì cảm thấy ... thế mới là...người yêu. Nghĩ cứ sống thế cả đời thì nản quá Thế là chính mình dứt áo ra đi... Hơn 1 tháng sau mình hẹn hò người khác. Cả yêu cả cưới đúng 4 tháng, nhận thiếp cưới mà bạn bè còn trố mắt nhìn tên chú rể. Cưới cả năm rồi mà chị gái mình vẫn cònf nhầm tên choingf mình và bạn trai cũ của mình. Mình cưới, còn ko cả xdinh có yêu chồng hay ko. nhưng ít nhất là thấy cuộc sống không vô vị như lúc trước. Bgio thì mình đã cưới gần 10 năm rồi, vẫn bằng lòng với cuộc hôn nhân này. Chúc cô bé kia sớm nghĩ thoáng và coi đó là cơ hội thoát khỏi cuộc tình/cuộc hôn nhân chán ngán kia. Với lại, còn may chán là thằng nhóc kia 'tìm thấy tình yêu đích thực' sớm, chứ mà cưới rồi mới tìm thấy thì còn khổ thân bé nhà mình hơn Thgian tìm hiểu chả nói lên cái j. Đầy người sét đánh vẫn happy đến cuối đời, mà như cô bé kia, tìm hiểu đến 6 năm vẫn ngỡ ngàng đấy thôi.
Thực ra mình cũng cảm thấy bỏ được thèng kia là cháu mình hạnh phúc. Vì vk ck ở với nhau đâu chỉ phải là 6 năm, mà mới có 6nawm nó đã oải rồi.
Từ khi chia tay cháu mình sút kg nhiều, nhưng như thế nó lại đẹp hơn, chăm chỉ làm đẹp, sắm sửa này nọ => xinh gái ra rất nhiều. Mỗi lần hỏi tới: Mở lòng ra để í người khác, nó vẫn nguẩy lên bảo chưa sẵn sàng. Cái nặng nhất trong lòng nó: đã cho đi tất cả. Nó cho đi nhiều quá, giờ nó vẫn đang bàng hoàng và tiếp nhận sự thay đổi đó.
cho nhận thì ko tính toán được nhiều như thế bởi lúc đó nhân danh tình yêu mình mà yêu thì ko tính toán mà, nên em hãy cứ yêu đời và yêu người thôi quá khứ đúng sai hãy để nó ngủ yên moi lại làm gì, sống vì thời điểm hiện tại và vì mình cảm thấy hạnh phúc là được rồi
Mình đã chứng kiến những cuộc tình 4 5 6 năm sau chia tay rồi. Thật sự thì tình yêu nhiều khi không thể thắng được rất nhiều thứ.