Gái nhà em lúc trong bụng mẹ thì nghịch ngợm kinh khủng. Xoay ngang, xoay dọc kiểu gì mà tràng hoa quấn cổ 2 vòng lúc 32 tuần. Đến gần lúc sinh đi kiểm tra lại xem nàng ấy đã thuận ngôi chưa thì lại thêm 1 vòng quấn cổ nữa. Hic, nàng ấy nằm ngang và ngược ngôi. Hic. Em phải mổ. Đón con trào đời thì thấy nàng ấy có xoáy ở trên đầu. Không biết sau này nàng ấy có gì đặc biệt không các mẹ nhỉ? Giờ thì nàng ấy gần 15 tháng rồi. Có mẹ nào có con 3 xoáy trên đầu, chia sẻ kinh nghiệm với em tý ạ. Cảm ơn các mẹ!
Lần đâu nghe thấy 3 xoáy ạ, nhà tớ có 1 xoáy, mà 2 xoáy thì nghịch, 3 xoáy có khi nghịch hơn mn nhỉ, nhưng con cứ khỏe mạnh là iu lắm ạ
Hihi, trước mình cũng ko để ý đâu mn ạ. Thằng lớn thì 1 xoáy giữa đỉnh đầu, thấy cũng bình thường, đến con bé này 3 xoáy, ai cũng nói là chưa thấy, chưa gặp bao giờ. Hihi, ,mình cũng chẳng biết nó có gì đặc biệt không nữa.
Vâng mn ạ, 3 xoáy có khi nào lại "đanh đá cá cày", thêm chữ "bướng" nữa chăng mn nhỉ? Hic, nếu thế thì mệt với dạy con lắm đây.
Mới có 17 tháng tuổi, mà nó không đồng ý cái gì thì ưỡn ngửa ra khóc, dỗi hờn không dỗ được mn ạ. Hic, sau này rồi không biết thế nào nữa.
Em trai họ mình cũng 3 xoáy, lúc bé thì nghịch thôi rồi, chỉ mải chơi ko cần học, đến nỗi giáo viên gọi phụ huynh đến bảo nên cho thôi học đi là vừa, học phí tiền. Cô chú mình buồn lắm! Nhưng vẫn ráng cho đi học. Đến lớp 9, đột nhiên học giỏi đột xuất, thế là cô giáo choáng, bố mẹ choáng, họ hàng choáng. Giờ hắn tốt nghiệp đại học, đang là lập trình viên ở 1 cty nước ngoài rồi @@
Hic, vâng mn ạ. Bé tý mà đã "gớm" mặt rồi, hôm qua nó đòi ăn kẹo rồi nghịch nữa lúc chuẩn bị đi ngủ, mn nhất quyết ko cho, nó ưỡn ra rồi khóc, dỗ kiểu gì cũng ko được, nản quá cơ, ko biết chiều nó kiểu gì nữa. Để nó khóc chán rồi thôi thì ko đc, mấy lần nó khóc rồi nôn trớ hết ra, hic cũng ko đành.
bé nhà mình cũng 3 xoáy ạ, thường thấy 2 xoáy đã nghịch lắm rồi, bé nhà mình nghịch lắm, lười ăn nữa hic, k biết lớn lên thế nào cũng lo quá
Hotgirl nhà mẹ @HƯNG NGỌC 58 trong bụng đã nghịch thế thì tầm này chắc lanh lợi và lém lỉnh lắm rồi nhỉ?
Hic, bé nhà mình trc thì ăn ngoan, chơi cũng ngoan. Nhưng khoảng 2 tuần gần đây, thì thấy "gớm" ra mặt. Hic. Biết hờn, biết dỗi, ko đồng ý cái gì là ưỡn ngửa cái cổ ra khóc đã, hic, như đứa trẻ khác, lúc đòi cái này mình hướng cái kia là nghe theo, đằng này, nàng ấy nhất quyết theo cái đó. Mình nhiều lần ko chiều nàng ấy rồi, xong khóc quá, ko đừng lại phải xuôi, nhưng đến lúc ấy thì nàng ấy dỗi. Vợ chồng mình nhiều lúc thấy "sợ" luôn các mẹ ạ.