hì đúng là tình yêu thương động vật của cả nhà mẹ nó rất cao cả, toàn giống chó quý, nhiều khi có con chó trong nhà cũng hay mà nhưng mà phải chăm đến 5 con thì sợ thật
ui thật í chị, nhiều hôm tức ck ko làm gì được ra hành hạ con chó , cho nó vài cái dép hihi (ko để ck biết ) Vk đi chợ còn với theo: nhớ mua cho nó 2k tiết
Nhà mình nuôi mèo, suốt ngày bị bà bu chửi chăm mèo hơn chăm người. Mà mèo ăn sướng, sạch nha, chứ không như ở quê, có gì là ăn Chúng mà không ăn, ốm ra lại đống tiền như chơi
Mấy ông anh em đều nuôi chó, cái giống doberman với husky ấy xong toàn đem ra khoe nhau, bình thường cơm nó ăn ngon hơn cơm mình ăn, vợ thì không đi spa nhưng mà chó thì 1 tuần 1 lần đều đặn. Có hôm mở cửa nó chạy đi chơi ko về mà ốm bỏ ăn =.= lúc tìm được mừng như bắt được cục vàng.
Cười đau cả bụng, nhưng còn đỡ hơn mê cô nào. Mấy ông hàng xóm nhà em cũng suốt ngày ấp gà vào bụng, đi chọi. Nhưng mà gà dơ lắm, chân dính đầy ph
Mình bảo vỗ cho béo hôm nào bán, ck bảo luôn cho ăn bạt tai Xong mình bảo thừa lúc a ko có nhà e bán, e bảo là nó ra ngoài bị trộm mất hihi >> ck bảo ở nhà mà ko trông coi để mất cũng bị mắng hehe