Lúc bầu chỉ mong con chui ra thật nhanh. Đến khi đẻ r lại muốn bé ở trong bụng mẹ tiếp. Tháng đầu tiên chăm con e bị stress lắm luôn. Trv bg thì thấy mọi thứ về quỹ đạo r Mn cần tư vấn j e biết e chia sẻ cho nhé!
uh minh may hom dau cung stress vì dang quen ăn ngủ thẳng 1 giấc, sinh con ra là cả đem cứ phải canh cho con ăn, con ị, con tè, nên bị thiếu ngủ với mêt mỏi đó là chưa kẻ den nhieu me chưa có sữa, tắc tia sưa còn met hơn
to luc nghen chi ăn bun voi nuoc luoc rau ý mùi sưa tăm , dau goi cung ko chiu duoc thậm chí nằm cạnh chồng cung buon non, mà ko dám nói (
Mình cũng sợ nhất những tháng đầu. Bé nhà mình còn thức chơi đêm nữa thật stress chỉ mong con lớn thật nhanh.
Các mẹ ơi cho e hỏi chút, ng nhà em sắp đẻ thì xác định đẻ thường thì kb là từ lúc vào phòng đẻ đến lúc em bé ra đời (tức là đại khái là thời gian rặn đẻ ý ạ) thì thường hết khoảng bao lâu ạ tại ng nhà e sợ đau
Rặn đẻ thì nhanh tầm 15-20p là e bé ra và chờ thêm tầm 15p nữa để bsy khâu tầng sinh môn. Cái lâu là mở phân tử cung thôi b nhé, cái này đau hơn lúc rặn đẻ nhiều lắm và tgian thì lâu có những ng đau đẻ tận 2 ngày có ng thì nhanh => tuỳ cơ địa mỗi ng
tùy cơ địa ban à minh thi dau tư 5h sáng den hơn 7h đi sinh bé 8h30 là sinh xong rồi van ngoi sau xe máy xách làn cho chồng 2 vơ chong đi đẻ mà chả ai biet sinh xong moi nguoi moi biet ý
E chào các mẹ. Các mẹ thông thái cho e hỏi chút: kỳ kinh của e trên 30 ngày, cứ tháng sau trễ hơn tháng trước tầm 2-3 ngày. Tháng 12 thì mùng 7 có, tầm 14 là hết sạch. Ngày 20 buổi sáng e có ra mấy giọt máu màu nâu và hơi đau bụng chút. Mấy nay echán ăn, ăn ko ngon, nhìnthấy đồ dầu mỡ thì sợ, ngồixe lâu thì đau lưng. Liệu e có baby ko hả các mẹ. E tập 1 nên đang mong lắm ạ
Mn uống vitamin tổng hợp của bà bầu ấy, từ tuần thứ 17 trở đi mình bổ sung thêm canxi và dha mình trc dc bác sỹ tvan vay do cũng mua thuốc bsy đó bán luôn