Tâm sự Bỏ Chồng Cũng Là Cái Tội Sao Bố Ơi?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi mechuot01, 5/7/2016.

  1. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
  2. vuamathuat26892

    vuamathuat26892 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/6/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    tội cho chị, chị nên suy nghĩ và quyết định đúng đắn. Chị hãy nói chuyện thẳng thắng với bố mẹ, chứ bố mẹ nào chả thương con! nhưng bố chị bị làm sao ạ?
     
  3. tuyetlinh8x

    tuyetlinh8x Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/4/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mỡ máu không điều trị sớm dễ biến chứng nguy hiểm đó chị ơi, em nghĩ c cũng đừng nói vội với bố, dần dần tâm sự bố sẽ hiểu thôi nhưng mà cái trước mắt mà bệnh của cụ kìa.
     
  4. Trúc Linh 2502

    Trúc Linh 2502 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/7/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thấy thương chị quá :( Bố chị phong kiến quá nhỉ ,Chị cũng phải sống cho mình nữa chứ. Nếu hạnh phúc không còn thì nên giải phóng cho mình chị ạ, chị lựa lời nói với bố thôi chắc bố chị cũng hiểu và thông cảm. Mong chị sẽ tìm được hạnh phúc
     
  5. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,334
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Việc mình mình làm, đôi khi chỉ tham khảo ý kiến bố mẹ thôi
     
  6. chinhvt

    chinhvt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/4/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giống hệt trường hợp của cô bạn mình, bố nó cực khó tính nên nó giấu bao năm không dám nói rồi chịu đựng, nhưng các chị ạ phụ nữ nên nghĩ đến mình một chút, hi vọng bố chị sẽ hiểu và thông cảm cho chị.
     
  7. hanhphuc26892

    hanhphuc26892 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/6/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    tội bạn qá, bạn phải mạnh mẽ lên
     
  8. tuancose

    tuancose Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/4/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nếu thấy khổ thì bỏ ngay đi bạn ạ, bố mẹ rồi cũng sẽ hiểu thôi, cái kiểu chồng mà dắt bồ về nhà như thế không đáng để bạn hi sinh tuổi thanh xuân của mình đâu.
     
  9. annie_le

    annie_le Thành viên mới

    Tham gia:
    31/1/2013
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ nó giống em quá. Giờ e chả biết làm sao, chả quyết định gì nữa. cứ sống ly thân thế này thôi. chẳng nhẽ trong vòng 1 năm hai chị em gái cùng nhau ra tòa. haizzz
     
  10. mycheese

    mycheese Mai Chi

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    153
    Chắc các cụ nghĩ rằng chúng ta chưa cố gắng đủ mẹ nó ạ.
     
  11. minhanh1400

    minhanh1400 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/6/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    rõ khổ
     
  12. beautifultc

    beautifultc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/1/2016
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Các bậc làm cha làm mẹ không khi nào muốn con gái bỏ chồng rồi bị mang tiếng này kia, kiểu như sống nhịn nhục đau khổ cũng được nhưng đừng để mang tiếng bị chồng bỏ.
     
  13. duongmy14

    duongmy14 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/6/2016
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    ko thấy chủ thớt đâu nhỉ
     
  14. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    thương chủ top vừa đau vừa khổ
     
  15. Mar2016

    Mar2016 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/6/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    hóng chuyện của chủ top
     
  16. mechuot01

    mechuot01 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/9/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Vợ chồng em yêu nhau 5 năm mới tiến tới hôn nhân. Khi yêu anh là người luôn biết quan tâm, yêu thương em. Cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu gian khó có những lúc cùng nhau chia sẻ từng ổ bánh mì, lấy nhau cũng được 6 năm rồi, có với nhau 1 bé trai kinh tế cũng ổn hơn trước nhưng tình yêu thì ngày càng nhạt đi. Em là đứa ít thể hiện ra bên ngoài nên mọi người luôn nghĩ em có 1 gia đình hp, nhiều người mong ước. Và bây giờ em phải chấp nhận sự thật là chồng em có bồ, điều kinh tởm nhất mà e chưa bao giờ nghĩ tới nếu như chỉ bóc bánh trả tiền 1 lần mình còn có thể tha thứ nhưng rất nhiều lần rồi và đến ngày hôm nay em thật sự muốn giải thoát cho bản thân mình, dù người ngoài có dị nghị. Điều em lo lắng nhất là bố thôi vì bố em nghiêm khắc, bảo thủ, cái TỰ TRỌNG, cái GIA GIÁO của bố là điều em khó vượt qua và không dám mở lời, một phần cũng vì sức khỏe của bố không tốt nên em không muốn bố phải lo lắng cho em. Bố em dù yêu thương con nhưng thật sự sợ gia đình mất mặt bố e mới như thế, e hiểu bố nên k trách. E không ngờ có nhiều người đồng cảm với e như vậy. Thật sự e yếu lòng, em muốn buông bỏ tất cả, chỉ cần con thôi...
     
    tuancose thích bài này.
  17. tuancose

    tuancose Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/4/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chả lẽ lại chịu cả đời sống như vậy sao bạn? Cũng nên tìm cách thông báo cho bố mẹ bạn biết trước. Không có tiền gọi điện thoại thì viết thư đem đi gửi cho bố mẹ đẻ biết để bố mẹ tìm cách tháo gỡ cho. Sống mãi trong cái môi trường đó đần cả người đi.
     
  18. duongmy14

    duongmy14 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/6/2016
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    hạnh phúc đó không còn là của bạn, nên buông bỏ thôi... nhưng còn bố mẹ bạn? mình thấy bạn bảo bác bị bệnh gì đó
     
    mechuot01 thích bài này.
  19. Minh Xinh Xinh

    Minh Xinh Xinh Thành viên mới

    Tham gia:
    1/8/2016
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    3
    Khi duyên đã cạn và tình đã hư hao... Thì giữ và cố gắng làm gì bạn
     
  20. thanhnhan1190

    thanhnhan1190 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/8/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Rất sợ những ông bố phong kiến. :(
     

Chia sẻ trang này