Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. amayzin

    amayzin Hạnh phúc là khi được sẻ chia cùng mọi người

    Tham gia:
    23/10/2015
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Hôm nay mình rất buồn, có nhiều chuyện để trong lòng mà chẳng biết tâm sự cùng ai. Em vô tâm bỏ rơi anh trong căn phòng vắng, bốn bức tường cùng nỗi cô đơn với màn đêm. Đôi bàn tay anh đưa ra cố nắm lấy bàn tay em, nhưng sao bàn tay anh chơi vơi giữa không trung đầy lạc lõng... Anh nhớ em nhiều lắm người làm anh đau
     
    Đang tải...


  2. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Nhanh thật lại sắp đến cuối tuần rồi.
     
  3. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Trưa nay không được ngủ trưa, giờ buồn ngủ sớm thế nhỉ, nằm vừa xem ti vi vừa online diễn đàn mà mí mắt cứ cụp hết cả xuống, ngáp lên ngáp xuống.:yawn:
     
  4. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Nghe mấy bài hát của Sarah Connor tự dưng buồn buồn, lại nhớ Anh
    Từ ngày về nhà mới không thấy Anh, mặc dù đã rủ Anh về :(
    Nhà rộng, sống 1 mình buồn quá Anh già ạ :((

    Ngày mai hẹn Kid về Tuyết Sơn, mình duy trì mỗi mùa Sen đều trở lại nơi này, vừa ngắm Sen vừa tìm lại dấu xe xưa. Đã 5 năm rồi đấy, nay là năm thứ 6. Chụp Sen cả 5 mùa mà không biết chán :(

    Nhớ Anh nhiều. Mệt mỏi muốn được bỏ hết công việc để được ngủ thoả thích.
    CV thì chán làm, nhàm,
    .................
    Ta đang sống hay sống chỉ là quá khứ????
     
  5. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,423
    Đã được thích:
    2,500
    Điểm thành tích:
    963
    Hnay mất nước ko nấu dc cơm buồn thối ruột đây
     
  6. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Hôm nay lần đầu tiên mẹ tét vào tay con gái vì mẹ bảo mãi con không có nghe, cứ nhét tay và miệng rồi trớ sạch. Nghe con khóc, nhìn con buồn mà mẹ buồn quá. Mẹ xin lỗi con gái yêu. Cuộc sống bí bách quá làm mẹ không giữ nổi bình tĩnh- kiên nhẫn nên đã nổi cáu với con. Mẹ hứa từ giờ mẹ sẽ cố gắng hết sức để bình tĩnh, để không cáu với con gái yêu của mẹ...
     
  7. skin27

    skin27 chè vằng sẻ quê

    Tham gia:
    17/6/2016
    Bài viết:
    5,116
    Đã được thích:
    1,467
    Điểm thành tích:
    863
    nhiều việc hơn hả bác,e lại chỉ mong cuối tuần để được nghỉ ngơi,ăn chơi bét nhè thui ạ
     
  8. phamthuy501

    phamthuy501 Vì Em đã có Anh

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Bỗng dưng hoang mang ... sợ rằng trời không chiều lòng người ...
     
  9. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Tuần sau giỗ Anh. 3 năm rồi đấy.Đi lại những con đường cũ, thấy như mới hôm qua còn bên nhau. Haizz
    Tuần sau lên Tú Lệ, dạo này lười lái xe đường dài. Thực sự không còn ham nữa. Muốn có ai đó chở đi, lại nghĩ tới Anh. Giá mà được Anh đưa đi thì tốt biết bao.
    Thế đấy, khi khó khăn mới nhớ tới Anh, hè hè
    Bạn bảo nên quy y. Mình không muốn mất Anh, càng không muốn tồn tại mà không được gặp Anh, giao tiếp với Anh. Mất Anh đã đau đớn lăm rồi, chỉ còn cách giao tiếp duy nhất qua mộng thôi
    Mình sẽ không quy y, sẽ không làm gì đẩy 2 đứa ra xa, cũng không khám hay xét nghiệm gì hết

    Anh à, đừng rời xa nhau nhé!
     
  10. bothanhtruc

    bothanhtruc MÀN TUYN MAY TỪNG CHIẾC SẮC NÉT - KHÔNG BỤI BÔNG

    Tham gia:
    13/10/2012
    Bài viết:
    1,873
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    48
    buồn..................vào trang thấy buồn quá các m ơi.......................
     
  11. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,694
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    yomost cuối cùng cũng xong việc,
     
  12. le.huong.11

    le.huong.11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    luôn nhớ rằng phải tự tìm lạc quan cho mình, nếu ko bản thân sẽ bị chìm, nhưng ức chế cái quả ngày đi làm gần 20km, đối phó với tắc đường, cố gắng tìm đường có thể đi... đến cơ quan thì đã mệt phờ, hết cả sức...
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  13. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ôi đọc tâm sự của mn mới thấy mình còn bình thường, vì đi làm 20km cả đi lẫn về, nên nhiều khi thấy nản!
     
  14. buivanvan

    buivanvan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2016
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nay cảm thấy tồi tệ như ngày tận thế vậy đó
     
  15. wondercare

    wondercare Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/12/2013
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Chán chán. Muốn đổi việc lắm rồi
     
  16. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,234
    Đã được thích:
    1,159
    Điểm thành tích:
    773
    Làm mình ốm dễ quá
    Mới đó đã hâm hấp sốt rồi, haizzz
     
  17. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Hôm nay giỗ Anh. Đêm qua khóc rưng rức, sáng đầu hâm hấp sốt nhẹ. Hoá ra làm mình ốm thật dễ
    Người đi đã 3 năm. 3 năm cũng là thời gian Người lỡ buông lời hẹn, vậy mà, lời hẹn còn còn Người đã tan hư vô
    3 năm, sống mà như đã chết, mọi thứ chả còn ý niệm gì.. Buông tay.

    Bắt đầu những năm tháng không có Anh, bắt đầu những nỗi nhớ cứ dài hơn, sâu hơn và đau hơn
    Cho đến bây giờ, xa anh đã 2 năm, mình vẫn không ngừng cần Anh trong suốt chặng đường dài
     
  18. xdieu27

    xdieu27

    Tham gia:
    19/3/2011
    Bài viết:
    11,471
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    863
    mấy hôm nay oi và nóng mệt thật đấy
     
  19. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Sao chẳng ngày nào thấy làm hết việc?:(
     
    87mebin thích bài này.
  20. 87mebin

    87mebin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/1/2014
    Bài viết:
    1,039
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    153
    em cũng thế, hnay em bị ốm, vẫn phải cố đi làm, làm ko hết việc ấy ah. trưởng phòng là nữ, suốt ngày o ép, em lại ko khéo cho lắm nên cúi đầu dạ vâng- vâng dạ. cũng bức xúc lắm nhưng đành im thôi ah. :(
     
    thienbinh_83 thích bài này.

Chia sẻ trang này