Người việt Nam chúng ta vốn có truyền thống rất thông minh, chịu khó, ham học hỏi… đó là những điều đáng tự hào. nhưng có một điều mà tôi cảm thấy thật buồn là văn hóa ứng sử của nhiều người dân yếu tới mức quá thể không bằng một cậu nhóc mới 10 tuổi ở các nước phương tây. Đơn giản từ những cái hàng ngày như những cuộc hẹn với một ai đó. Các bạn cảm thấy sao khi mình hẹn một người mà người ta tới muộn? Như tôi do tính chất công việc thường xuyên đi gặp gỡ tiếp xúc với khách hàng. Họ là những người có thể nói là những người cũng có bằng cử nhân, thạc sỹ nhưng tôi cảm thấy thật buồn khi mà họ hẹn với tôi hẹn lùi lại lịch. Chỉ tới khi tôi gọi thì họ mới báo là bận này lọ. tôi thực sự không hiêu họ học nhiều, học rộng mà lại sử sự như vậy tôi thấy thật buồn. Như đợt tết âm lịch vừa chị họ tôi cùng con trai chị ấy ở bên Nga về ăn tết. Một bữa mấy anh em đang đứng chơi thì cháu tôi đi xe đạp vô tình đụng vào một bác ở xóm, nhưng bác ấy không sao cả. ngay lập tức cậu nhỏ xuống xe và xin lỗi người mà cậu đã đụng vào.điều mà làm chúng tôi ngạc nhiên đó chính là cách sử lý của cậu nhỏ làm chúng tôi phải thầm phục nó. Bởi nó mới có 8 tuổi thôi mà. nếu là một đứa trẻ Việt Nam theo bạn thì chúng sẽ sử lý ra sao? Hay như vụ cướp Phết ở Vĩnh Phúc, cướp lộc ở hội đền Trần Nam Định, viêc xả rác bừa bãi tại các khu du lịch.
thường thì mình hay đến đầu tiên của 1 cuộc họp hoặc bất kể cuộc vui chơi bạn bè nào k hiểu sao rất k thích cảm giác để người khác phải đợi còn trong kinh doanh mình mà cần người ta, mình bán cho người ta, thì mình kiểu ở kèo dưới, người ta cho mình quyền mặc kệ chờ bao giờ kinh doanh giục thì mua
Là người Việt, mình cũng mắc rất nhiều tính xấu, trong có sự không đúng hẹn. Nghĩ lại thì lại cảm thấy rất xấu hổ về điều đó. Mình phải quyết tâm để sửa những tính xấu đó. Cám ơn bạn đã chia sẻ, hy vọng với các chia sẻ này chúng ta sẽ giúp nhau nhận ra nhược điểm của bản thân để sửa đổi.
thực ra những điều đó sửa đơn giản thôi. mỗi người chúng ta chỉ cần đi sớm môt chút là thành thói qun mà
Đúng là sửa rất đơn giản nhưng như bạn nói đó là văn hóa, nói lớn lao hơn chút thì là văn hóa của 1 đất nước. Để thay đổi chưa bao giờ là " ngay " được cả!
Những thứ bị gọi là tiêu cực như không xếp hàng, đi trễ, xả rác...mấy cái đó không được gọi là văn hóa đâu mọi người à. Càng không liên quan tới vấn đề đạo đức của xã hội. Nó là vấn đề và ý thức của mỗi cá nhân. Nếu đánh đồng nó là xã hội thì tất cả mọi người đều như vậy, nhưng trên thực tế là có người này và người khác. Mỗi chúng ta đều là 1 thành phần của cái xã hội này và góp phần tạo nên văn hóa Việt đấy
Tiếc nhỉ! Giá như bạn góp ý, mình tin lần sau họ sẽ không như vậy. Nếu chưa thể thay đổi những cái lớn, chúng ta hãy bắt đầu thay đổi từ những cái nhỏ.