Con đường quá nhiều chông gai, thách thức hihi Đúng là: “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió”.
Không có gì là easy cả mọi người à. Thành công là 1 chuỗi các thất bại được sàng lọc ra dc 1 thành công.
Đọc hết bài viết mình muốn một thứ gì đó như là động viên, như là khích lệ, một thứ gì đó làm mình can đảm, một thứ gì đó làm mình dám thử thách...đọc xong muốn nản quá, có ai như mình không vậy
ai chả có lúc nản b ơi , vấn đề là động lực + ngoại lực xung quanh có đủ để tiếp tục cuộc chơi nữa thôi ?! còn thì dám chơi dám chịu nhìn vào thành công của bạn bè hay xung quanh xã hội đâu có thấy được vất vả họ đã trải qua ?!
Mình có kiểu kiểu như này bạn ak, đang làm một việc gì đó được một khoảng thời gian thì lại thấy làm việc kia tốt hơn thế là lại nhảy sang làm việc đó được một thời gian không khả quan thì lại đi làm việc khác, hình như mình chỉ có hứng lúc đầu thôi hay sao ý. Lắm lúc cũng bó tay mình luôn, nhiều lúc cũng suy nghĩ cố gắng mà chẳng được mấy hồi
Kinh doanh đúng là không hề đơn giản, lắm lúc tiền khô cháy túi! đọc được bài này cũng an ủi được phần nào. Nhưng sẽ không lùi bước
Đọc bài này thấy có động lực hơn để self- employed. mặt phải dày lên và dày hơn nữa. em cảm ơn ad nhé
Cảm ơn! Bài viết rất hay, mình cũng đang có ý định kinh doanh nhưng chưa có ý tưởng, chưa có kinh nghiệm cộng với vốn đang ít. Mong bạn có thể chia sẽ nhiều hơn.
e... một người mới bắt đầu, kinh doanh đã khó lại cộng thêm không biết gì về marketting lại càng khó.. nhiều lúc cũng ngồi một quán cafe yên tĩnh chỉ uog thôi chẳng nghĩ ngợi j, đôi khi cứ mặc kệ nó vậy...Hiện tại cũng chỉ làm những điều mih biết và tự học hỏi trên các forum về các chiến lược marketting . CŨng tự hỏi mình cần phải bắt đầu từ đâu... bắt đầu học từ những điều j đây???
Bạn này có giọng văn viết hay thật đấy. Mình cũng đã từng gặp trường hợp như này. Mệt mỏi, áp lực kinh khủng các bạn ạ. Tự quảng cáo online, tự thiết kế tờ rơi, tự đi phát tờ rơi. Tự mình từ a->z. Nhoáng 1 cái lại đến tháng trả tiền thuê cửa hàng, mỗi ngày chưa thấy đơn là đau đầu lo lắng. Sau đó 1 thời gian là mình nghỉ không làm nữa vì có em bé. giờ mình lại chuẩn bị tiếp tục chiến dịch đó đây. Biết là vất vả nhưng mà vẫn phải làm. Lần này mình đổi sang kinh doanh thực phẩm sạch. Mình cũng vừa viết 1 bài xin kinh nghiệm bán thực phẩm sạch online từ các tiền bối. Chưa làm mà mình đã lo rồi, vì như lần trước là mình biết. Có được khách hàng tin tưởng là vô cùng khó, đằng này lại còn là sản phẩm họ mua về để ăn nữa chứ. Rồi mình lại lo nữa đến khâu vận chuyển, trứng sạch mà vận chuyển kiểu gì đây. Mọi người bán quần áo hay sách vở, cứ gửi qua bưu điện, hết có tị tiền cước. còn mình bán trứng gà sạch, gà sạch, vận chuyển bằng đường nào đây? Mình vẫn chưa nghĩ ra, tiện có mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ cho mình luôn với nhé.