Thực tế ra là khi quyết định nghỉ việc để theo một ước mơ nào đó có đầy các hứa hẹn trong tương lai, thì đã ngầm cho thấy công việc hiện tại đang có vấn đề, theo mình biết số người thành công đeo đuổi và xây dựng ước mơ khi bỏ học hoặc nghỉ việc là rất rất ít vì vậy khả năng xác xuất dc như họ là rất thấp, giải pháp an toàn là cứ nằm im chân trong chân ngoài và khi thực sự an toàn thì hãng xin nghỉ.
Nhiều người bạn em bỏ việc để đi theo đam mê, với bản thân họ, họ thấy thành công và đó là sự lựa chọn đúng.
Nếu quyết định nghỉ vc để khởi nghiệp thì phải có kế hoạch cụ thể, rõ ràng và quan trọng là có vốn. Mình thì chưa dám quyết định táo bạo như vậy
Giờ đọc lại mới thấy cái tiêu đề hơi phản cảm quá. Thực ra dù có nhiều người thất bại vì bỏ việc thành lập công ty, nhưng cũng có nhiều người thành công đấy chứ. Mà có người thất bại vài lần rồi cũng thành công nên nói "cực kỳ ngu xuẩn" thì không hợp lý lắm.
ui xời...giờ anh mới biết à...hihi...lần đầu em nhìn thấy em nghĩ....ở đâu ra cái thằng cha nào chơi cái tiêu đề thấy mà ghét...ko thèm đọc..... - lần 2 thấy cái tiêu đề em nghĩ..ko lẽ nhẩy vào chém câu; nhìn tiêu đề đã ko muốn đoc..hihi.. ----bất ngờ quá...3 tháng sau chủ top lại là người em tương đối nể trọng..hihi... - biết rồi thì đề nghị anh thay ngay tiêu đề đi...hihi...
Không có gì là ngu xuẩn cả, chặng đường thành công của mỗi người cũng khác nhau không thể đánh đồng giống nhau đc
Thực ra tỷ lệ thành công không nhiều nhưng là bề nổi còn thất bại nhiều tủi hờn đắng cay nhưng chẳng ai biết bạn nhỉ
Với mức lương của mình nhận dc roi vào khoảng 12tr và tương lai sẽ còn tăng, vậy việc mình chọn đi theo con đường khác, tự làm kinh doanh, tự tìn kiếm thị trường v.vv như vậy liệu có ngu xuẩn quá ko?
Bạn muốn bước ra ngoài, muốn tự thân lập nghiệp thì trước hết bạn cần có nền tảng, có thứ hậu thuẫn cho mình trước đã rồi hãy xông pha. Cái đó là tri thức, kiến thức, vốn ban đầu, kinh nghiệm... thứ 2 là xác định dủi do cao, chưa thành công ngay được. Để khắc phục điểm này cần có kế hoạch, chiến lược định trước, học hỏi người này người kia... đó là ý kiến của mình
Mình từng đi làm thuê cho nhà nc,cho tập đoàn nc ngoài, sau tự tách ra làm riêng. 3 năm đầu hoành tráng, lãi là mua đc nhà dù chưa đi lấy chồng, vẫn ở nhà bố mẹ đẻ. sau đó thì tham mở rộng hơn, kết quả thất bại,nợ nần. Lại đi làm thuê tiếp, song song lấy lương chỗ làm thuê để duy trì cái riêng. đc vài năm trả hết nợ, mua thêm nhà, thêm xe ô tô. rồi thấy khó khăn quá lại chui vào nhà nc làm,giờ thì vừa làm nhà nc vừa làm doanh nghiệp riêng của mình. Tóm lại, cứ phải liều. có đam mê, có thất bại,rồi sẽ có những bài học rút ra để mà thành công đc
Người thành công thì ít mà người thất bại thì nhiều, nhưng đa phần người ta hcir biết đến những người thành công, còn hàng ta người thất bại họ lại không thể biết. Cố gắng, liều lĩnh thôi chưa đủ ....
Thích câu nói "thất bạn nhanh và thất bại rẻ". Hôm qua mình mới đọc đc 1 bàii viết trên fb của bạn Trang Hà Trang viết về chủ đề này. Bài viết đáng để đọc cho những bạn chán việc nhà nước, muốn nhảy ra ngoài để theo đuổi đam mê (trong đó có mình). ^^