Hà Nội: Thanh Lý Truyện Ngôn Tình Ạ

Thảo luận trong 'ĐỒ THANH LÝ' bởi Loan-BB, 19/7/2016.

  1. Mẹ Ống Khói

    Mẹ Ống Khói Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/10/2014
    Bài viết:
    1,735
    Đã được thích:
    295
    Điểm thành tích:
    173
    Oki. Nhà Đ8 ngõ 63 thái thịnh. 0915 chín ba bảy 229
     
    Đang tải...


  2. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    ui, nhiều truyện nhỉ, có mấy truyện mình chưa đọc,đánh dấu
     
  3. yến tứ phương

    yến tứ phương Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    2,259
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    173
    Nể mẹ nó quá,đầu tư món này tốn kém lắm đây, e thì toàn đọc online :D
     
  4. Tuthoi

    Tuthoi

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    12,562
    Đã được thích:
    2,090
    Điểm thành tích:
    913
    Mn có quyển Đức phật và Nàng và quyển Bến xe ko? M đang tìm mua 2 quyển đó :)
     
  5. Loan-BB

    Loan-BB Chẻ kon lon ton

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    T ko có bạn ạ.
     
  6. sonnamne

    sonnamne Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    2,002
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    153
    B này giống gu của m phết, trên 90% số truyện trong danh sách của b m đã đọc rồi :))))
     
  7. Loan-BB

    Loan-BB Chẻ kon lon ton

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    :)))))))) Gu của t ngược nhưng HE mà. Hehe
     
  8. sonnamne

    sonnamne Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    2,002
    Đã được thích:
    128
    Điểm thành tích:
    153
    Hehe t thì thích trinh thám, tâm lý tội phạm, hài hước, ngược có nhưng mà ít thôi. Rất thích Đinh Mặc, Đường Thất Công Tử và Cửu Nguyệt Hy. Đang chờ phát hành mấy bộ Freud yêu dấu với Socrate yêu dấu mà lâu quá
     
  9. memithn

    memithn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    3,718
    Đã được thích:
    322
    Điểm thành tích:
    223
    Mình cũng có máy quyển mới lắm

    [​IMG]
     
  10. Brics2012

    Brics2012 Híp cố lên! Híp cố lênnn!

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    3,333
    Đã được thích:
    473
    Điểm thành tích:
    223
    Mệnh phượng hoàng rất hay luôn
     
  11. Loan-BB

    Loan-BB Chẻ kon lon ton

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Lại đến giờ lăng xê "Mệnh phượng hoàng"

    Chưa bao giờ mình đọc bộ tiểu thuyết dài như thế vì vốn đọc chậm mà. Nhìn 4 tập dày cộp đã dự trước một viễn cảnh ngắc ngoải, thế mà ngót nghét nghìn lẻ 900 trang cứ trôi vèo vèo :). Đúng là "đọc không ngừng được". Bộ này làm dài thêm 'list truyện đọc xong muốn đọc lại lần 2 (nhưng chưa đọc lại vì lười)" của mình =)). Highly recommend cho những bạn nào chưa đọc.

    Truyện cũng có nữ chính thông minh. Phải nhắc lại là mình thích nữ chính thông minh, không thích mấy cô xinh xinh mềm yếu phải dựa vào nam chủ bá đạo. Nhưng có điều Tang Tử không thể vượt Tang Du giành lấy vị trí nữ chính yêu thích số 1 của mình được. Bởi vì, cô ấy quá thông minh và may mắn, vượt trội hơn cả mấy trang nam tử và vài lão hồ ly, trong khi... mới chỉ 15, 16 tuổi.

    Bên cạnh nữ chính thông minh là "thằng vua này quái thật, mình thích" =)) Vâng ạ, "thằng vua" í vừa dũng mãnh, anh minh vừa thủ đoạn, bá đạo, vừa nhõng nhẽo, trẻ con. Mượn lời trên mạng thì "tình yêu của Hạ Hầu Tử Khâm là minh chứng chân thực nhất cho tình yêu của bậc đế vương". Lúc sủng ái, lúc lạnh nhạt, khi rất gần, khi lại cách xa. Những câu phát ngôn của chàng í sâu sắc và làm chết người sánh ngang với những câu quote kinh điển của Dương Lam Hàng. Chưa thấy ai so sánh thế nhưng mình thì cảm thấy thế :).
    - Trước đây trẫm đã từng nói, trẫm thích những người con gái thông minh, bởi vì chỉ có người con gái thông minh, mới có thể sống sót được ở đây, mới có thể đầu bạc răng long, hạnh phúc đến già với trẫm.
    - Trẫm thích những người con gái thông minh, trí dũng song toàn, như vậy mới có đủ tư cách đứng bên cạnh trẫm. Bởi vì trẫm cũng không có đủ thời gian để bảo vệ nàng ấy, cho nên nàng ấy nhất định phải kiên cường, nhất định phải có năng lực tự bảo vệ chính mình.
    - Sau này, trẫm lại cho rằng, ở một nơi như thế này, thứ tốt nhất trẫm có thể làm cho nàng, đó là giữ khoảng cách thật xa với nàng.
    - Nhưng trẫm đã sai rồi, cho dù đó là người con gái thông minh thì sao chứ, chỉ cần đã yêu, trẫm sẽ không thể nén lòng được, lúc nào cũng muốn bảo vệ nàng.

    Tình yêu giữa Tang Tử và Hạ Hầu Tử Khâm là điều không thể phủ nhận nhưng những đoạn cảm động nhất đối với mình lại là tình cảm giữa "Tiên sinh" và "Tử nhi". Có lẽ bởi "Tiên sinh" là một người quá ưu tú với một tình yêu cao cả nhưng lại phải sống một cuộc đời quá mệt mỏi. Còn về phía "Tử nhi", nàng ta không thể buông bỏ một người đã dốc lòng dạy dỗ, không tiếc mạng sống che chở cho mình. Nói thế nào vẫn không thấy thỏa đáng, không thể diễn đạt chính xác điều mình cảm nhận được. Tốt nhất là không nói nữa kẻo nói dài, nói dai lại thành nói dại :)).

    Bên cạnh tuyến tình cảm chính đó. còn có những tình cảm khác, có tình đầu trong sáng trân trọng bảo vệ nhau, có tình yêu mù quáng vị kỉ...

    Một điều mình muốn ghi nhớ nữa là những thủ đoạn, âm mưu chốn hậu cung và quan trường. Ôi, nó cứ siêu văn việt thế nào í, mình không thể tự suy diễn, dẫn giải ra những mưu mô chước quỷ ấy được cho nên có phần không phục và không thỏa mãn. Chủ nhân với nô tỳ thì cứ gọi là hiểu nhau qua ánh mắt, cái nào thắc mắc mà không được giải đáp thì cũng im miệng mà không thấy tò mò dằn vặt trong lòng. Thôi thì tự an ủi mình là người hiện đại, không sống trong bối cảnh ấy, không có một số tri thức nền tảng thời ấy nên không hiểu được.
     
  12. Ngọc Quỳnh 97

    Ngọc Quỳnh 97 Chuyên Viên Kinh doanh

    Tham gia:
    2/7/2016
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    cho hỏi có quyển pháp luân ko ạ?
     
  13. Loan-BB

    Loan-BB Chẻ kon lon ton

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ko có người ơi :(
     
  14. Loan-BB

    Loan-BB Chẻ kon lon ton

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Trời hết bão rồi iem lại quay về với đống truyện cần thanh lý đây ạ. Mọi người tiếp tục ủng hộ nhé. Mua nhiều mua buôn inbox để thương lượng giá nhé ạ :)
     
  15. Loan-BB

    Loan-BB Chẻ kon lon ton

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Review thời trẻ trâu :))
    Không thể quên em:
    truyện này highly recommend luôn. Cốt truyện tử tế, bối cảnh tử tế, tư tưởng cũng tử tế, túm lại là thực tế và logic. Mình thích cách xây dựng tình huống truyện của tác giả, rất mới mẻ. Văn phong nhẹ nhàng mà hài hước, hay có các cặp vế câu đối nhau làm mình cười chết sặc. Lối viết lồng hiện tại và quá khứ nhuần nhuyễn cùng lời kể của ngôi thứ ba đã bộc lộ được hết nội tâm của nhân vật. Nhân vật nữ trong truyện là nữ chính đầu tiên làm mình cực kì, vô cùng thích, thích dã man. Khác với tác phẩm của các tác giả nữ khác, nhân vật nam thường hoàn hảo, nữ chính có thông minh đến đâu cũng 1 là khắc họa chưa đủ thuyết phục, 2 là bị bê lên tít trời xanh làm nhạt nhòa nam chính (trừ Hãy chờ e đánh răng xong nhé, nhưng thích nữ chính của Không thể quên em hơn nhiều). Một trong những cái mình quan tâm khi đọc truyện là diễn biến tình cảm của nam nữ chính có được khắc họa sâu sắc không thì "Không thể quên em" cũng khiến mình rất hài lòng ^^. Sau khi đọc 1 loạt truyện biến thái thì đây là 1 truyện không thể bình thường hơn nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ không thua kém gì "Trao lầm tình yêu cho anh", xếp truyện này thứ 2 sau truyện đó luôn. Tác giả không cần sáng tạo ra tư tưởng nào quá khác người, nhân vật cũng chả phải cực phẩm nhất thiên hạ nhưng người đọc vẫn thấy mạch truyện cuốn hút, vẫn thấy nhân vật ấn tượng. Tóm lại là thích anh Thẩm chim ngố, chị Tang cá chết đến tắc thở >< =)).
     
  16. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    lâu chả có thời gian đọc
     
  17. Loan-BB

    Loan-BB Chẻ kon lon ton

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Sống chung sau ly hôn: nếu muốn tìm tình yêu lãng mạn thì không nên đọc truyện này vì sẽ bị hiện thực phũ phàng tát cho 1 cái. Đây là câu chuyện diễn ra sau tình yêu: kết hôn và cuộc sống gia đình. Đọc văn án có vẻ sẽ là 1 cuốn ngôn tình éo le vặn vẹo nhưng sự thực thì xin mượn lời tự sự của tác giả để tóm tắt: "Tiêu chuẩn lựa chọn của tôi là: nhân phẩm - tài chính - tính cách - tình cảm - diện mạo". Tình cảm xếp thứ 4, là thứ tư đấy, các bạn có phải đã bị tát cho 1 vố đau không?
     
  18. Loan-BB

    Loan-BB Chẻ kon lon ton

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Đã update những quyển đã bán nhưng vẫn còn rất nhiều ạ. Các mẹ hãy tiếp tục ủng hộ. Hihi
     
  19. Loan-BB

    Loan-BB Chẻ kon lon ton

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu các bạn thích truyện dễ thương hài hước thì đọc quyển "Em không vào địa ngục thì ai vào", "Con thỏ bắt nạt cỏ gần hàng", "Nhóc Nicolas"...
     
  20. Loan-BB

    Loan-BB Chẻ kon lon ton

    Tham gia:
    27/5/2014
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Review thời trẻ trâu ạ =))
    Trọn đời trọn kiếp (Mặc Bảo Phi Bảo)
    [​IMG]
    Nghe cái tên truyện với cái bìa hoa hoét nào ai nghĩ là cái bìa sách thiếu mất khẩu súng đâu. Lại còn thêm câu "Trình Mục Dương tôi trước 14 tuổi chỉ tin Phật sau 14 tuổi chỉ tin cô ấy" làm mình thấy hoang mang không biết có dính gì đến phật pháp chùa chiền giảng đạo khó hiểu không.

    Truyện hắc đạo tuy đọc không nhiều nhưng cũng có tí chút kiến thức, kiến thức về độ "phóng đại" mà các tác giả ngôn tình tô vẽ cho mấy anh đặc công nằm vùng hay thủ lĩnh XHĐ ấy mà. Nếu nói về mức độ khoa trương kiểu ấy thì truyện này mô tả ít, chỉ vài câu kết luận cái độ khủng của đại boss thôi. Diễn biến cũng nhanh, thủ đoạn cũng nhiều nhưng mà k đã bằng các truyện khác. Lí do có lẽ là truyện nói nhiều về chính trị. Mà cái chủ đề chính trị này nó trừu tượng với mình quá nên đọc để lấy bối cảnh mà ước lượng độ nham hiểm xảo quyệt tính kế thành thần trong truyện thôi. Đằng sau những tin tức nổi trên mặt báo là những âm mưu chính trị chìm mà người thường ko thể nào nghĩ tới. Đọc là biết tác giả dựa trên 1 số cơ sở thực tế để bịa theo quan điểm yêu-ghét của mình rồi nhưng trí tưởng tượng cũng đáng bái phục đi.

    Còn về phần diễn biến tình cảm của nam-nữ chính, cứ bị cụt í, cả đầu cả đuôi, chỉ còn khúc giữa :)). Tác giả không đề cập nhiều tình yêu của họ nhen nhóm như thế nào mà sau 4 năm xa cách lại bùng cháy hừng hực như thế. Phần giữa thì quá mãnh liệt đi, anh điên vì chị, chị cuồng theo anh. Phần cuối thì vì mình tham lam muốn nhiều ngoại truyện về cs hạnh phúc của vua chiến tranh và tiểu thư đại gia tộc buôn ma tuý, cộng với sự mong mỏi được nghe anh giải thích bắt đầu yêu chị ntn mà tác giả thì cứ "từ từ" rồi "còn cả đời để kể cho cô nghe" - nên là mình phán nó bị cụt cả đuôi nữa =)))) Tâm đắc nhất là đã hiểu cái câu ở bìa sách kia. Nhưng thế thì đức tin của anh cũng khủng khiếp thật bởi xa cách thì nhiều, gần nhau quá ngắn ngủi lại còn ngắt quãng liên tục.
     

Chia sẻ trang này