Hic hic. Thấy mọi người bàn giữ tiền rôm rả quá mà buồn ơi là buồn. Nhà mình giờ tiền lương hàng tháng của 2 vợ chồng không đủ chi tiêu cho nhà 3 người, tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước, tiền bỉm, sữa, tiền học cho con, tiền học cho mẹ, tiền ăn uống cho cả nhà,... các thứ linh tinh, nên chả còn tiền mà giữ. Sẵn đam mêm hàng thùng nên tham gia buôn bán hàng thùng kiếm thêm thu nhập cũng là thỏa đam mê mà thời buổi kinh tế khó khăn, lại bận bịu con nhỏ cũng chưa được đầu tư tốt lắm nên cũng không được gì thêm. Chán ơi là chán. Lắm lúc nghĩ buồn lại tủi thân. Huhu.
Em thì giờ biết tiết kiệm, mỗi tháng bỏ ra 5tr, để cuối năm trả nợ khoản vay họ hàng mua nhà. Thôi, trả dần dần.
Tham gia cùng cm bỉm sữa thôi, từ đầu năm giờ toàn âm, chỉ còn 5 tháng nữa hết năm, cố gắng để đạt mục tiêu tiết kiệm của năm thôi (hix, mục tiêu này e đặt mấy năm rồi mà chưa thực hiện dc). Ủn đít e nhé cm
Em thì cứ đầu tháng trích ra một phần bỏ ống, xong sau đó mới lên kế hoạch chi tiêu cho phần còn lại. Được cái tăng cường nội trợ ở nhà nên cũng đỡ được phần nào.
Tháng này mn lấy lương nhét luôn tiền vào lợn, bớt lại đủ chi tiêu thôi. Như vậy muốn tiêu hoang cũng không được nữa rồi