Trước mình cho con lên viện nhi, khám tự nguyện đã mất hơn 500k vào cửa rồi, xét nghiệm xong mất tổng 2tr. hix!
mình cũng muốn lắm nhưng tháng nào cũng âm tiền à. Thôi thì tháng này cũng cố vs các mẹ, ráng tk lấy vài trăm.
thế thì heo mập mà mình mập thì ko mổ, chứ heo mập mà mình ốm là mổ liền. Lấy tiền mà ăn .... Ai tán thành like nào hehe
gửi bảo hiểm nhân thọ có hỗ trợ tiền viện phí cho các bé nhé, vả lại còn tiết kiệm cho bé một khoản phí khá lớn nữa, liên hệ với mình tranvotrinh84@gmail.com
Muốn tiết kiệm 2tr 1 tháng thì mỗi tuần chị em bỏ ra 500k cất vào 1 xó!khuất mắt trông coi!thế là cuối tháng có đúng số tiền cần tiết kiệm!Và mỗi khi cất tiền xong là phải a li bơ bơ luôn e nó ^^
Đang nợ nần, rùi bao nhiêu khoản cần chi trong tháng 8 âm (cưới xin, mua đồ sinh...), nay ck lại bảo mấy hôm nữa về quê...ôi thôi chả dám đặt mục tiêu gì các mẹ ạ. E vào hóng cách tiết kiệm của các mẹ. Mà khả năng còn nửa tháng lương, cố chờ sổ bảo hiểm để đi làm BHTN, phải cất ra giắt túi 1 ít phòng lúc nọ lúc kia vậy. Đúng rùi ạ nhưng đút lợn thì thường tiền nhỏ nhỏ, lâu lâu mới được tiền triệu hihi
cũng chưa bằng ai mn ah, vẫn cứ phải cày cuốc để tiến tới mục đích trước mắt ấy mà nhưng cũng phải hưởng thụ, hihi
Hóng cái hội này quá. Em cũng cùng cảnh ngộ đây này. Nhà ở nhờ được không phải mất tiền thuê nhà mà tháng nào em cũng tiêu 6, 7 triệu. Lương em chả đủ tiêu các bác ạ. Kinh tế thì không phải khó khăn lắm nhưng nhà cửa chưa có mà cứ ăn tiêu tẹt thế này thì không ổn. Mỗi tội em hay vung tay quá trán lắm.
Các mẹ nên mở stk online đi, đừng để tiền mặt. mn có tài khoản VCB, VPbank, OCB thì kết nối dịch vụ ví mo mo đi, kiếm tiền thêm.
Các tháng đang bị âm, tháng ngày đang muốn phấn đấu cắt bớt chi tiêu thì ck lại báo tin sắp phải đi học. Em chán cái cuộc đời này quá các mẹ ah.
Mình cũng mở sổ tk online mn ạ. Số tk nhỏ nhất mỗi lần gửi là 3tr. Cứ lĩnh lương xong mình lại gửi vào 3tr. Tháng đầu tiên thì có 3tr thôi. Sau vài tháng mình sẽ làm thành 2 tài khoản, một cái nhiều nhiều thì để thời hạn lâu lâu tí, lãi suất sẽ cao hơn tí; một sổ chỉ có 3tr và để thời hạn 1 tháng thôi, có việc cần thì rút ra. Cũng cân đối chi tiêu lắm nên giờ cũng có một ít đề phòng.
cố lên chị , chị có thể tiết kiệp onlien đóng góp kiểu như hàng tháng có bao nhiêu thì cho vào sổ tiết kiệm của minh ấy , ra ngân hàng họ sẽ tư vấn chi tiết cho ah.
khổ thân tớ lắm các mẹ ạ, lấy lương 10tr về nhập hàng hết veo rồi, lại bỏ cục to thu cục nhỏ, chả biết có đạt kế hoạch không nữa, Hàng thì rõ là có bán được, nhưng khoảng 2 năm khi bán hàng không tiết kiệm được hơn gì so với đi làm chỉ lương. cứ có lương về là lại bỏ nhập hàng, tiền dồn lại đc cũng lại nhập hàng chả hiểu tiền nó chạy đi đâu.