Phải nói là mình "không dám", mình cũng hay đùa với các bạn mình là "Mình hèn lắm", mình chứng kiến nhiều vụ rồi, toàn chó dại cắn càn thôi, cậy đàn ông con trai, sẵn sàng đánh đấm người khác. Nên mình "không dám".
Những cái này của người Việt mình là do thói quen thôi, đứa trẻ dựa vào nền tảng gia đình để mà phát triển, người lớn làm như thế nào thì nó học theo như vậy thôi. Rồi khi nó lớn có con cái lại học theo, cứ tiếp tục cái vòng tuần hoàn như vậy. Khó thay đổi lắm
Công ty mình sêp rất khắt khe việc đi muộn, điểm danh, phạt tiền tuy nhiều lúc hơi bực nhưng thật ra nghĩ lại sếp muốn rèn cho nv 1 thói quen tốt và kỹ năng rèn luyện thời gian