tháng 8 dương, tháng 7 âm cố gắng tiết kiệm thôi, em phải có thật nhiều thật nhiều tiền để nuôi zai iu
Hôm nay lãnh lương thế là làm cái vèo chuyển luôn vào tk online, sau khi trừ chi phí chi tiêu hàng tháng, giờ tài khoản chỉ còn vài đồng lẻ, hi vọng tháng này k có gì phát sinh, hồi hộp ghê. Lần đầu tiên mình để tài khoản còn ít tiền thế này. Phải hạn chế vung tay quá trán bằng cách này thôi.
Giờ là cứ phải có cái hội thi: "xem ai tiết kiệm được nhiều tiền" thì các chị em phụ nữ bọn mình mới may ra tiết kiệm được nhiều
Tháng này tự dưng có mấy khoản truy lĩnh nên sẽ học chủ top tiết kiệm. chắc sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống
Mẹ nó ơi, tk online là thế nào đấy? chia sẻ cho t với. chứ t bán hàng đến đâu cũng tiêu vèo phát đến đấy à. hị hị. Chả để ra được đồng nào.
Chưa gì tháng tới đã có 2 cái đám cưới to đùng.Chưa gì đã thấy âm tiền rồi.... Em phải làm sao đây hụ hụ. Cái tội tiêu không bao giờ để ý ví. Cứ thích là mua (
cao thì cũng ko cao mà em vẫn ở với mami nên cũng ko tốn nhiều tiền lắm ạ có mỗi tiền ăn với tiền chơi là phải tự chi thôi nên phải quyết tâm ko được tiêu nhiều nữa ạhh
Em vẫn đang nợ thẻ chi tiêu ngân hàng tầm gần chục triệu. Lo quá ạ. :-ss tháng này nhận lương xong xác định lại đi trả nợ hết mất..
chị có internet banking thì vào mục tiết kiêm online, thời hạn ngắn nhất 14 ngày, em có thấy 7 ngày nhưng mà vào làm 7 ngày thì không được, chưa tới đóng sổ mà rút thì vẫn được, nhưng mà thành lãi vô thời hạn.