Ai có thấy nhớ, hay có kỷ niệm gì hay về Yahoo cùng vào đây chia sẻ nhé! Hôm qua biết tin Yahoo chính thức khai tử tự nhiên thấy có gì đó thật nhớ và tiếc nuối cho Yahoo, một ứng dụng tuyệt vời dù thời gian gần đây trước khi Yahoo ngừng hoạt động mình không có dùng nhiều. Nhưng thực sự quãng thời gian những năm học sinh sinh viên và cả khi mới ra trường Yahoo là một người bạn thân thiết tuyệt vời của mình. Cũng nhờ bà mối Yahoo mà mình có 1 tình bạn => 1 tình yêu => 1 gia đình với 2 nhóc. Thực sự cảm ơn Yahoo rất nhiều! Tạm biệt Yahoo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngày xưa, facebook ít người dùng, nên đa số dùng yahoo, add đc nick của gái là thích lắm, lên 2010 là ít dùng rồi, vì hồi đấy có mạng me.zing, thời gian sau thì fb thông dụng hơn. Giờ thì đa số là facebook hết rồi…
e cũng có nhiều kỉ niệm về yahoo lâu thật lâu k dùng rồi hnay mới đọc bài viết của bác, bao nhiêu kỉ niệm, vui có buồn có
nhớ cách đây 4 năm mình vẫn còn chat bằng yahoo, giờ thì chỉ dùng mỗi FB, hồi xưa lại còn rất chăm lo làm đẹp cho cái 360blog nữa chứ
đúng đó, ngày nào cũng chăm chút nó như FB bây giờ, nhưng hồi ấy 360blog nhiều chức năng để trang trí hơn còn FB thì có mỗi cover và avatar
Cứ như mình thì một thời gian nữa mọi người cũng sẽ lại vĩnh biệt Facebook thôi. Bây giờ thấy trên Fb loạn quá, cãi chửi nhau om xòm.
Đúng đó mn ạ, e tham gia mấy cái nhóm ...Eva ấy, toàn chuyện ngoại tình với cả đánh ghen...chán chả buồn xem. Nhưng cũng có nhiều trang hay lắm, những trang chia sẻ về nội trợ hoặc mẹo vặt...
Mình lâu lắm rồi cũng không dùng tới nữa. Nhưng ngày trước sinh viên thì suốt ngày liên lạc với chát với nhau qua yahoo thôi.