Các chị các mẹ đi trước có kinh nghiệm tư vấn giúp em như thế này là có ý gì ạ? Bọn em cưới nhau mới được 7 tháng. Nói thế thôi chứ bọn em vẫn còn trẻ con lắm, chưa hiểu biết nhiều, em 25, còn lão cũng 25. Tối qua sau khi sang nhà ngoại chơi, lão rủ em đi siêu thị sắm ít đồ. Nhưng được 1 đoạn lão kêu khát nước nên tạt vào quán cafe. Em nghi lắm vì tính lão ít khi đưa em vào quán cafe, trừ khi em "bắt vào". Vừa bước vào quán em đã thấy mùi "yêu khí", đám nhân viên thì tủm tỉm cười với lão, em càng điên tiết. Lên tầng 2, đột nhiên lão bịt mắt em lại, bắt đầu diễn cái gì mà đã lâu anh không thể hiện,... Lúc đó em đang mải giằng tay lão ra nên không nhớ rõ, vừa bỏ tay ra thì, 1 phòng toàn nến và bóng bay, trên bàn có 1 bánh gato và ảnh bọn em từ thời yêu nhau.. Lão diễn sâu khiến em cảm động, khóc các chị ah, đợt tỏ tình hay cầu hôn cũng không đến nỗi thế. Khổ, hôm nay kỉ niệm ngày lão cầu hôn, vì cầu hôn xong gần nửa năm tụi em mới cưới, mà em chỉ nhớ ngày cưới, nhớ quái gì ngày cầu hôn đâu =)) Bảo sao cả ngày hôm nay lão dính chặt vào cái đt, hóa ra nhắn tin trao đổi vs cửa hàng để chuẩn bị. Lúc xuống ra về gặp anh chủ quán trông đẹp trai lai Hàn lắm nhưng hôm nay chồng em đẹp trai hơn :3 P.S: quán có bánh instagram ngon lắm, nước uống rất ok, có mấy món trà xanh gì thơm lắm ấy, quán ở số 3 Trần Xuân Soạn, tên DATO cho anh chị nào muốn nổi hứng lãng mạn như nhà em... Lắm lúc nghĩ lại cứ thương, không lãng mạn thì mình chê khô khan, mà lãng mạn thì mình lại nghi có tội lỗi gì với vợ ấy ạ (((((
hôn nhân nên duy trì bằng những phút giây như vậy mà...thế là đáng yêu chứ....dở chứng mà đc vậy, chắc mọi người lúc nào cũng ngồi mơ lâu lâu dở chứng 1 lần..
Xã lãng mạn thì cứ tận hưởng và duy trì, sao mắc công suy nghĩ nhiều những điều không hay ho làm chi hả bạn?