Sắp tới là sinh nhật vợ mình rồi các mẹ ơi. Trong tháng 7 này nè? Cứ hỏi vợ là thích quà gì thì vợ không nói. Bảo mua đồng hồ thì thích cái đẹp nhưng sợ tốn tiền, mua cái rẻ thì lại nhanh hỏng. Không biết ở đây các mẹ thường thích cái gì hay có kinh nghiệm gì chia sẻ cho ông xã này với ạ?
ối...soái ca đây rồi...nếu là mình...mình thích bông hồng vàng thật ý//hihi...nói thế thôi nhưng thứ cuối cùng phụ nữ thích nếu là vật chất vẫn là tiền...có tiền cô ấy thích mua gì thi mua...ko gì vui bằng mua đc món cô ấy thích....còn về tình cảm...đc ck chung thủy và thương yêu là hạnh phúc lắm rồi... với mình...ck hay mua 1 bó hoa....1 lốc sữa chua, kèm 1 phong bì tiền vừa phải, 1 lời mời ăn ở 1 nơi yên tĩnh...sau đó kông kênh mình chạy khắp nơi...sinh nhật với mình là quá hạnh phúc rồi...
nhất mẹ cháu, lão chồng mình cứ sinh nhật vợ hay mua đồ ăn về nấu nướng, bày lên bàn rồi kính cẩn: Mời bà... à em ra xơi hộ bố con anh, quảng cái điều khiển ti vi nhẹ nhàng ra, ngồi xuống chén 1 bữa no.... không đứng lên được mỗi thế thôi.
Mình cũng thích đồng hồ đấy bạn ạ. Nhất là đồng hồ đôi thì các bạn vợ cũng hay thích nếu cả 2 vợ chồng cùng đeo. Cũng có nhiều loại nhiều giá túy từng người. Mua cái rẻ rẻ cũng được, hỏng thì còn mua cái mới ko sao đâu
Nếu vợ bạn chưa có đồng hồ, mình nghĩ mua đồng hồ cũng đc, vì thời gian là vàng bạc mà, trước mình mua cái cho nữ đeo có 750k mà dùng nước thoải mái 2 năm chưa hỏng này.
Ôi tớ nghĩ cứ kéo vợ đi cùng, vào CH chọn 1 cái mà vợ thích vừa túi tiền rồi mua. Xong rồi 2 vc đi ăn, về tặng thêm hoa súng nữa kiểu gì vợ chả mãn nguyện
Mình thì nghĩ quan trọng là ở tấm lòng, nhưng nếu mua dc đúng quà bà xã thích nữa thì còn gì bằng, còn nếu không thì quan trọng bình thường đối xử với nhau như thế nào, 1 năm 365 ngày cả 365 ngày quan tâm yêu thương là nhất, chứ ko nhất thiết cứ phải đến sinh nhật mới bày tỏ tấm lòng!