keke, mình máu KD, nhưng lại ko có vốn. Mà giờ nghỉ ở nhà KD nhỏ con, thời gian đc tự chủ, con cái có tg chăm sóc hơn, gđ được chu đáo hơn nhưng Mình chỉ buồn là vì mình gắn bó 1 nơi quá lâu, mọi người đều thân thiết với nhau như 1 gđ. Giờ có thay đổi đi chỗ khác thì cảm thấy hụt hẫng. Nhưng thay đổi môi trường làm việc khác giúp cho mình có cơ hội phát triển, có cơ hội thăng tiến và quan trọng hơn là lương cũng cao hơn nên đi là tốt chứ nhỉ? hihi... Giờ đi làm chỉ vì lương chứ tớ thấy chả vì cái j khác. Thèm tiền !!!!hì hì
Chế độ cũng tốt đấy chứ. Lương được trả hết (dù sao mình cũng ngoan mà kakak) sổ BH thì cty nợ nên không chốt được, haizzzz
í không chốt được là chết dở. cty e thì ko đến nỗi, sếp còn bảo ko nợ thuế, ko nợ bhxh...hihi toám lại là cố gắng chuẩn chỉ đến mức tối đa. Bực cái bon bảo hiểm, bên em đóng cả quý 2 từ tháng 5 luôn, xong tháng 6 phát sinh điều chỉnh nên thiếu mất vài trăm nghìn, gửi sổ lên nó lại gửi trả lại bắt đóng nốt nên đến hôm nay chưa chốt xong...hic
Các mẹ nghỉ việc có làm BHTN ko nhỉ? Cty cũ chưa trả BH + QDTV cho mình nên mình vẫn chưa làm BHTN được...
Haha thì rõ, thiếu mấy trăm hay mấy chục cũng phải đóng đủ chứ, không ngta bỏ tiền túi ra cho cty em à????
Trời, quá thể đáng, thì mình cứ kêu ca vậy thui chị hihi. Tui nợ chậm chút của cả cty chứ có phải ko đóng đâu, mất công gửi hồ sơ đi gửi hồ sơ lại, còn mất thời gian chờ nữa .
E cũng đang chờ sổ đây, QDTV thì e có rồi. Nói chung lấy được sổ cũng mất thời gian, sợ nhất là cty ko đóng BH đầy đủ thì còn lâu lâu mới chốt được. bye bye chào tạm biệt cho nhanh phải ko mn ^^ Giờ mới thấy có mn buồn, còn lại tình trạng chung là như mẹ ở bên trên
bên chị nó hẹn sau 2 tháng kể từ ngày thôi việc nó sẽ liên hệ qua lấy sổ vì nó còn đi chốt sổ với BHXH e ah. Thui kệ, khi nào có sổ đi làm cái BHTN lấy ít xèng về đóng học tiếng anh cho con là hết luôn í mà. Nghe nói BHTN giờ cũng chuối, ko lấy đc 1 cục mà trả dần từng tháng, father khỉ, được có vài đồng bạc mà bắt ng ta nắng nôi đi xác nhận lấy từng đồng còm
Đấy, e đang ngại nhất chỗ đó vì e tính về quê đẻ thì hàng tháng đi khai báo chưa có việc làm sao được . À rảnh thì ở trung tâm việc làm nó hay tổ chức đào tạo nghề cho mình, kiểu như học nấu ăn, học pha chế...free...cũng hay phết. Nuôi con tốn kém quá, nhà chị mỗi tháng bn tiền cho con vậy?
hehe, e ơi con chị giờ hết tuổi bỉm sữa rồi nhưng nó đi học thì tốn kém kiểu đi học e ạ. Con chị hai đứa học trường công nhưng đi học thêm nếm rồi các loại năng khiếu cho hai bạn cũng hết lương của chị roài. Em có thể đi khai báo vào ngày gần cuối cùng trong tháng và đi nhận tiền trợ cấp trong tháng đó luôn. Chỉ hỏi 1 vài ng bạn mới làm thì như vậy...
Mình ra trường 15 năm rồi, chuyển cty cũng tương đối. Có cty làm nửa tháng, có cty vài ngày thấy ức chế - nghỉ. Cty lâu nhất được hơn 3y, có mấy chị em thôi nên gắn bó, lúc nghỉ mà cứ thấy nhớ mấy cô bé ấy. Nói chung là, toàn chủ động nghỉ nên thấy háo hức hơn là buồn.