Đánh dấu lúc rảnh đọc. Cs gia đình vợ chồng nhiều thứ phức tạp thật đó, mong là vợ chồng mình dù nghèo khó nhưng mãi luôn yêu thương và cùng nhau cố gắng.
mình cũng mất niềm tin vào chồng rồi, có mỗi con trẻ là niềm vui thôi đời người sao toàn thấy khổ nhiều hơn vui. sống được mấy tí mà cứ phải làm nhau khổ chứ
vào topic xong đọc vèo mấy chục trang, khâm phục chủ topic. Đọc nhật ký này xong cảm thấy cuộc sống này nhiều điều kỳ diệu.
Bát đĩa cũng có lúc xô cơ nữa là vợ chồng. Bây giờ gia đình chủ top đã yên ổn rồi. Nhiều khi suy nghĩ, quan điểm 2 bên không giống nhau dẫn đến rạn nứt. Chồng mình trước cũng hay rượu chè, tuần 7 ngày thì đi 4-5 ngày cơ, về thì say khướt, may là mình chưa phải dọn lần nào đấy vì mình sợ bẩn lắm. Từ ngày mỡ trong máu, áp huyết cao lão tự điều chỉnh, dịp quan trọng, cần thiết mới đi cho nên giảm tuần 1-2 lần thôi. Lão chẳng mua cho vợ được viên thuốc nào, có lần cảm sốt, lần bị tiền đình, nằm chán đỡ tự đi bộ ra hàng thuốc mua, uống gì thì hỏi hiệu thuốc. Mà lão ấy lười chẳng rửa bát bao giờ, kể ca vợ ốm hay đi đẻ, có người gv thì rửa hộ, không thì cháu lão, mẹ vợ rửa cho. Hồi sinh đứa nhỏ, có đêm lão còn đạp cho mình phát vì tội không dậy pha sữa cho con (cứ 2 tiếng phải dậy một lần), quân phiệt lắm. Cãi nhau có hôm điên tiết mình cũng văng mày tao ra, may mà không bị ăn tát đấy (mình dát đòn lắm). Nói chung, đã là vợ chồng lấy nhau rồi nên nghĩ đến, nghĩ được những điều tốt đẹp của người kia để giảm bớt căng thẳng, nghĩ đến tương lai con cái. Vợ chồng lấy nhau là do duyên nợ, còn giữ được thì cố gắng giữ lấy. Chúc các mẹ luôn luôn hạnh phúc!
Buồn cho Chủ top khi có cuộc sống gia đình thật ngột ngạt. Mà lại chưa tìm ra được giải pháp nào đề cải thiện nó. Nhưng bạn thật mạnh mẽ mình tin rồi bạn sẽ tìm được lối thoát cho mình. Cố lên bạn nhé mọi thứ rồi cũng sẽ ổn như vòng xoay cuộc đời vậy
Mình đang buồn, vào đây thấy nặng nề hơn. Chả bít chia sẻ với ai cả các mẹ ạ. Nhưng dù sao thì nỗi buồn của mình nó cũng chỉ là nho nhỏ, chỉ cần thời gian là vượt qua và quen dần. Mong sao mọi nhà đều vui vẻ!
Em đã comment trước khi đọc. Nhưng giờ em đã đọc hết trang 23 ( đã đến phần chị chủ top may váy cho con), mừng cho chị chủ top. Chị quả là 1 người nghị lực. Em cứ nghĩ mãi về chị và em đã đỡ buồn hơn, em phải mạnh mẽ như chị mà chưa làm được. Cố lên nào! Em cũng muốn có kết quả tốt như chị
Cuộc sống gia đình là 1 hành trình và trên hành trình ấy có những khi ta được bước trên hoa hồng và có những khi ta phải nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt.
11 năm đi làm dâu, ở vơi chồng chỉ hay cãi nhau nguyên nhân chính về bố mẹ chồng và em chồng Nói chung nản chán, mệt mỏi
Nhiều khi cơm áo gạo tiền làm chết đi tình cảm nếu mỗi người không tự làm mới m thay đổi cách thể hiện tình cảm giữa 2 người thì ly hôn cũng là điều tất yếu chúc b sáng suốt