một phụ huynh đến trung tâm của tôi đã nói với tôi rằng: 'tôi đăng ký cho con học một tuần 3 buổi toán, vì khi môn toán học tốt rồi các môn còn lại sẽ tốt" không biết các mẹ lúc tìm gia sư cho con có nghĩ thế không ạ?
tôi là một giáo viên, rồi lập ra một trung tâm dạy kèm nho nhỏ để cùng một vài đồng nghiệp chung chí hướng và sở thích, nhưng rõ ràng có một nghịch lý: mỗi giáo viên thì chuyên một môn, phụ huynh thì cứ đăng ký toán, lý, hóa chung một người dạy lúc này có lẽ phụ huynh làm vậy cho bớt chi phí, nhưng hiệu quả ít nhiều có ảnh hưởng. các mẹ rút kinh nghiệm nhé, nếu đăng ký cùng thì toán ,lý và hóa, sinh. anh văn thì một mình nó thôi
Đúng rồi môn toán rèn luyện sự tập trung cho con. Có tập trung rùi học các môn khác cũng ko khó khăn gì. E nghĩ như vậy
e không nghĩ là học toán giỏi thì các môn khác giỏi nhất là hóa, lý, văn sử địa... Cơ mà sau này có baby e cũng hướng cho con học toán thật tốt ạ
Học toán giỏi thì sẽ giúp cho tư duy tốt là điều không bàn cãi. Ngoài ra cha mẹ cũng có thể cho con tham gia các môn năng khiếu thể thao để giúp phát triển tư duy, trí thông minh cho bé. Trên thế giới, cờ vua được ví là môn thể thao số 1 giúp phát triển tư duy, rèn luyện sự tập trung cho người chơi, đặc biệt là các trẻ nhỏ ở lứa tuổi mầm non, tiểu học
Hóng các mẹ nhiều kinh nghiệm, bé nhà em năm nay 5 tuổi đang hướng tư duy logic cho con và bắt đầu cho con làm quen với cờ vua đây ạ
Học toán tốt, tư duy tốt, điều này cũng ko có gì phải nói. Song mình nghĩ chưa chắc toán tốt các môn khác cũng tốt.
mình dạy nhiều, vì chuyên các môn tự nhiên, nhận xét của mình thì học toán tốt thì suy nghĩ nhanh, hóa lý cũng tốt theo, thậm chí văn cũng tốt. Nhưng sự thật là nó thiên về mặt nghiên cứu nhiều hơn, còn mặt thuyết trình nghĩa là mặt ngôn ngữ nói có hạn chế. ngày mình còn là sinh viên để khắc phục điều này mình đã đi dạy thêm rất nhiều đồng thời cũng đăng ký tham gia hội thảo, trò chuyện để biểu thị suy nghĩ thành lời nói đấy. vì vậy giờ mình là một giáo viên, mà những hs quạy lại yêu thích mình, gặp mình các bé lúc nào cũng ôm khóc. cảm thấy rất vui, mỗi lần kiểm tra làm sai là tụi nhóc lai trước mặt mình và nói: con đây, cô chửi con nhiều vô cho con dễ chịu với. cảm giác rất khó tả