chào các mẹ hay đi chùa ạ, e cứ tháng 7 âm ngày rằm là đi chùa cầu nguyện cho người thân đã khuất được siêu thoát, nhưng nghe nói để làm lễ cầu siêu thì phức tạp hơn có mẹ nào kinh nghiệm chia sẻ nhé , thanks!
Ôi những cái này e chẳng biết chị ạ, ở quê thì rằm tháng Bảy hay làm lễ xóa tội vong nhân ở chùa (trước thì làm ở nhà nhưng giờ xóm em hay tập trung góp tiền, sắm lễ, mời thầy làm chung cả xóm), nhà em ngay chùa nên em chỉ hay nhớ đến hình ảnh oản xôi, cháo đựng trong lá mít, hoa quả cúng lễ...xong rùi phân phát cho trẻ con. Trên này cũng có nhiều chùa, nhiều nhóm tổ chức lễ, thả đèn hoa đăng...lắm đấy Nhà em thì có thời gian cứ mùng 1, ngày rằm là đi, cũng thấy thư thái hơn nhiều.
Oánh dấu hội này,mình cũng hay thích đi chùa cho thư thả ,nhưng không cứ rằm và mùng 1,mà ngày nào thích là đi.Khi đi các mẹ thường mua những lễ gì?
Mẹ nó sống ở đâu?có ở hà nội không?tớ bán bánh nướng bánh dẻo khách đặt cũng nhiều lắm,hay hôm nào mẹ nó mua đi lễ ủng hộ tớ nhé?