Chào em! Rất vui được làm quen với em nhé! Chúc em sẽ có thêm thật nhiều bạn từ diễn đàn và cả facebook nữa nha!
Vì e suốt 5 năm vừa rồi e đã cố gắng dành mọi thời gian cho các con, vì mình quyết định sinh các con ra thì sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm, và dành thời gian để chăm các con tốt nhất... Dùng fb muộn 1 tý cũng ko sao phải k các mẹ....
Fb tớ còn chả dùng đây mn. Sinh con ra đúng là nuôi, dạy, chăm,... Chiếm của mẹ rất nhiều thời gian. Nhưng đổi lại là thấy được sự thay đổi, sự lớn lên của con cái qua từng ngày.
Nhà e lại 3 tên nhít nhít như nhau nữa chứ... Lại làm hàng nữa, ko có thời gian chăm sóc bản thân mình ý chứ. Nhưng đúng như c nói thấy Kon khôn lớn từng ngày là HP nhất rồi...
Lúc nào rảnh lên giao lưu với mọi người cho vui em nhé! Trên này nhiều kinh nghiệm chăm sóc con cái, hy vọng em học hỏi được nhiều nhiều nhé!