Sau mấy ngày ngực căng đau nhứt, mụn mọc tùm lum. Mẹ đã lo lắng, sợ hãi tưởng mình bị làm sao và nhanh chóng rủ bác hàng xóm đi sang ung bướu để xét nghiệm. Kết quả cho thấy mẹ bị nang cổ tử cung và nang 2 bên vú. Và được bác sĩ kê đơn thuốc cho về uống. Sau khi tìm đọc thông tin về 2 bệnh trên mẹ đã chăm chỉ đặt giờ và uống thuốc theo đơn. Ngay hôm sau đi khám về mẹ mệt phờ phạc không ăn uống được. Mẹ tự hỏi sao lại thế nhỉ? có bao giờ bị như thế đâu? Trong đầu lúc đó không nghĩ là đã có con. Theo dõi thêm 1 tuần nữa mà vẫn thấy đau tức ngực. Mẹ lại tiếp tục tìm kiếm thông tin trên mạng xem mình bị bệnh gì? Có phải do nang cổ tử cung hay nang vú gây nên nhưng câu trả lời cho thấy đó là dấu hiệu mang thai. Buổi chiều thứ 6 (5/8) khi mẹ đi làm về đã vội vã tạt qua hiệu thuốc mua hẳn 3 que thử thai với mục đích hôm nay về thử và xác định nếu có thai thì tốt. Còn không có ngày mai sẽ lập tức đi khám xem tình hình thế nào? Buổi tối về sau khi ăn uống xong mẹ đã tiến hành xử lý 1 que, rồi 2 que kết quả đều cho thấy mẹ đã có con... Không ngạc nhiên cho lắm nhưng mẹ cảm thấy rất vui vì được đón con về với gia đình mình. Từ hôm biết có con mẹ lại lo lắng vì mẹ đã uống gần hết 1 lọ thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Mẹ lại tiếp tục hành trình đi khám bác sĩ để xem thuốc đó liệu có ảnh hưởng đến con không? Hôm nay ngày 9/8 mẹ đi khám lần 2. Sau một hồi lượn lờ ở viện ung bướu ( người đăng ký khám quá đông) mẹ đã quyết đinh qua Bệnh Viện Đa Khoa Hòe Nhai để khám. Mẹ khám ở đây thì được bác sĩ chỉ định dừng thuốc. Mẹ có hỏi bs thời gian uống thuốc đó có ảnh hưởng đến con không? thì được bs trả lời là không. Mẹ rất mừng vì điều đó. Mặc dù sau khi khám thì bs kết luận con vẫn chưa vào tử cung. Nhưng mẹ rất mong và hy vọng rằng con hãy chạy thật nhanh đến bên mẹ, bên ba và anh của con, con nhé. Gia đình mình mong chờ và yêu con rất nhiều.
Hôm nay thấy mệt hơn và không muốn ăn uống gì. Giờ lặn lội vào đây chợt nhìn thấy topic của mẹ @sung nếp quê. Cái tên của mẹ ấy làm m thèm đến lạ.
hihi, chúc mừng mn nhé. Sắp đến giai đoạn nghén ngẩm rồi đây, lại thèm của chua của chát, rồi trải qua khoảng 8 tháng 10 ngày nữa nhỉ, để đón chào con yêu.