Uầy, thớt làm em run vãi chưởng. Mà bạn nam kia cũng đàn bà quá. Hết yêu rồi thì thôi, mình chạy theo tình mới thì cũng phải để người con gái kia còn có cơ hội để yêu thương người khác nữa chứ. Chia tay rồi còn đi nói xấu sau lưng, mịa cái loại
Còn đàn bà hơn ý: Nói chia tay những vẫn muốn 2 đứa làm bạn bè và rủ nhau đi chơi. Kiểu như đang quen đi đâu cg có nhau. Giờ muốn hứng lên là rủ con nhà ng ta đi chơi này nọ...Như thế tới bao giờ con nhà ng ta mới quên được!
mấy loại con trai chia tay ny xong đi nói xấu nta đúng là cái loại.... (e ko nghĩ ra loại gì để so sánh với chúng nó, thấy xúc phạm loài đó quá cơ). nói tóm lại là may là cũng chia tay n rồi đấy chứ.
ko biết bạn sao, chứ mình còn gặp cái loại: Bỏ rồi nhưng vẫn muốn giữ, vẫn muốn ng ta mãi ko thoát được khỏi nó cơ. Ảo lắm!
Không iêu nữa có thể chia tay. Nhưng cái thể loại mà ctay xong nói xấu ny cũ thì là cái thể loại vô liêm sỉ nhất trên đời. mà nhất lại là ctrai nữa chứ. Khốn nạn
Chuẩn đấy, nhưng có 1 số thằng con rêu rao là đã abc, rồi chuyện chăn gối của bạn gái lên cơ. Tởm kinh dị
1. Yêu lâu không phải là không tốt. Thay đổi hay k do từng người. 2. Yêu lâu, bỏ trước khi cưới còn hơn cưới rồi mới bỏ. 3. Đàn ông cả thèm chóng chán. Đã dâng cho hết rồi thì nó sẽ sớm đi tìm đối tượng khác thôi. 4. 24 tuổi, quá trẻ để bắt đầu lại nhưng k quá non để k đúc rút cho bản thân 1 bài học. Yêu và cưới là 2 chủ đề khác nhau, do đó xác định tự nguyện cưới thì hãy dâng, còn nếu vì "yêu lâu, bố mẹ bảo cưới" thì đừng dại. Cháu bạn quá may mắn khi chia tay người yêu, vì nếu đã có tính lăng nhăng rồi thì dù có sợi dây hôn nhân ràng buộc dù sớm hay muộn cũng vẫn làm họ thoát ra thôi. Mà khi ấy, cháu bạn đau khổ nhiều hơn nữa í chứ. Vì vậy, yêu lâu hay k mình nghĩ k phải là vấn đề, mà vấn đề là "yêu người ntn" mà thôi.
[QUOTE=".....Đùng 1 nhát các chế ạ anh chàng kia nói chia tay: "Đã lâu rồi anh ở bên em chỉ còn như 1 việc gì đó quá quen thuộc, không còn vẻ thổn thức nhộn nhịp của thủa mới yêu...(Chốt lại là tình yêu không còn)" ===> ố la la đòi chia tay với con nhà người ta.![/QUOTE] Haizzzzzzzz cái giống yêu nhau lâu nó hay vậy. Mà kiểu yêu lâu xong chia tay thì chỉ có con gái bị đá là nhiều. Thiệt thòi đủ thứ ((
oài, nhà mình thì yêu đc 5 năm bên ngoại giục loại xị, cưới, cưới, thế nên lão chồng mới cưới... đến giờ thỉnh thoảng lão vẫn nhắc,,, trước tại bên nhà e giục quá mới cưới năm đó đấy, chứ ko để thêm vài năm nữa hi
Mình cũng yêu 7 năm rồi mới cưới. Cưới vì người yêu giục quá và tác động đến cả bố mẹ mình, chứ mình lúc đó 24t vẫn chưa sẵn sàng. Cái thể loại đàn ông mà "ăn xong rồi đạp đổ" thì next luôn cho khỏi vướng đũng quần