Đúng đúng nhà em như chị vậy, cũng bé gái và hơn 2 tuổi, trước chỉ ăn ở trường chả bieets ăn được không chứ về không ăn một cái gì luôn, đến ăn sáng còn khong ăn miếng nào đành cho đi học đóng tiền ăn sáng luôn, giờ mua thuốc uống sắp hết đợt rồi mà ăn cũng chả nhiều, người vẫn còi, đang tìm thuốc khác xem sao, nhìn con mà sốt hết cả ruột mẹ nó ạ
Nhà em từ bé đến lớn không bao giờ ép con ăn. Bây giờ cũng thế, con ăn được bao nhiêu thì ăn nên không bao giờ con sợ ăn cả.
mn bổ sung thêm cho con chất kẽm xem có cải thiện ko, trước con mh cũng lười ăn lắm thỉnh thoảng mh lại bổ sung thêm.
Trẻ thì tùy từng đứa, nhà mình cũng vậy. Thằng anh trước rất lười ăn, dưới 3 tuổi thì nhà mình cũng tìm đủ cách ép nó ăn mn ạ. Cũng tìm đồ chơi, rồi đủ kiểu, cái kiểu vừa ăn vừa chơi ấy, hic, nghĩ cũng ko tốt, nhưng trẻ biếng ăn thì mình phải tìm cách cho con thôi. Và đến tầm ngoài 3 tuổi, con đi lớp thì mình ko ép nữa. Giờ thì cu cậu rất tự giác ăn uống. Quan điểm của mình là chỉ "ép" cho con ăn khi con còn nhỏ để cho con có sức đề kháng nhất định, đến lúc nào đó thì "thả" để con tự ăn uống.
Bé Bông từ khi đi học đã học theo các bạn, về nhà chịu ăn hẳn ra, ăn được nhiều hơn, thời gian cho ăn cũng được rút ngắn, cả nhà mừng rơi nước mắt (chỉ xót thời gian đầu đi học bướng và khóc hoài)
E rất sợ nó quen dạ thành chán ăn, ko còn cảm giác muốn ăn nữa. Chắc cũng phải ép như mn, tới 3 tuổi thì thôi vậy. Ép con thì sợ nó sợ ăn, mà ko ép thì sợ nó chán ăn
cũng nan giải, bé nhà m để tự ăn, đói khác phải mò ăn, ko ép. trv bé ăn ngoan. bạn thử bổ sung thêm vitamin, kẽm kích thích ăn ngon xem sao nhé. cố kiên trì mn ak!
Theo mình thì không nên ép con ăn. Mà cứ tập cho con ăn theo 1 chế độ thời gian. Nếu con không chịu ăn thì có thể bỏ qua bữa ăn đó đợi đến bữa ăn khác mới cho ăn. Sau 3 ngày như vậy thì trẻ sẽ bắt đầu thích ứng và tự giác ăn nhiều hơn
Càng ép con càng lười ăn càng gầy các mẹ ạ. Cứ để chúng thoải mái sẽ ăn, dù ít dù nhiều cũng đỡ stress hơn.